Thể thao quốc tế

Vé chung kết đắt đỏ, hàng nghìn CĐV Việt Nam vẫn sang Trung Quốc

ClockThứ Sáu, 26/01/2018 09:43
Từ nhiều kênh khác nhau, dự kiến sẽ có khoảng 5.000 CĐV Việt Nam kéo tới sân Thường Châu để tiếp lửa cho U23 Việt Nam, trong trận chung kết với U23 Uzbekistan, vào lúc 15h này 27/1.

CĐV tiếp tục truyền cảm hứng cho thầy trò Park Hang - SeoU23 Việt Nam chốt ngày về nướcHuế “bùng nổ” cùng chiến thắng của U23 Việt NamHàng vạn người xuống đường mừng chiến thắng U23 Việt NamNgười dân Huế cổ vũ nhiệt tình cho U23 Việt Nam

Theo như thông tin từ phía AFC cung cấp thì giá vé cho trận chung kết hiện thấp nhất là 200 Nhân dân tệ và cao nhất là 700 Nhân dân tệ, tức là vào khoảng 700 nghìn đồng - 3 triệu đồng.

Đây thực sự là giá vé cao nhất từ đầu vòng bảng, thậm chí khi ra chợ đen, giá vé còn cao hơn nhiều.

Cổ động viên Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chung kết của U23 Việt Nam

Tuy nhiên, có một điều khá lạ là theo ghi nhận của phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Thường Châu, BTC chỉ đang bán vé ở mức 400 Nhân dân tệ chứ chưa bán các mệnh giá còn lại.

Đặc biệt, phía BTC cũng thông báo người mua không nên mua… vội vì vé vẫn còn rất nhiều. Ngoài ra, trong những ngày qua tại Thường Châu thời tiết rất xấu, và hôm qua có tuyết phủ trắng. Sân vận động Thường Châu liên tục phải dọn tuyết, những mảng tuyết phủ dày tới 30cm.

BTC đã thông báo rằng người xem nên đến sân trước 3 tiêng đồng hồ, trong trường hợp trận đấu không thể tổ chức có thể hoàn lại vé.

Được biết, khán đài dành cho toàn bộ cổ động viên và người hâm mộ Việt Nam sẽ nằm đối diện với khu vực VIP. Ước tính trận chung kết sẽ có khoảng 5.000 CĐV Việt Nam, với số đông là các sinh viên ở những TP, tỉnh lân cận. Ngoài ra, một lượng lớn CĐV cũng sẽ từ Việt Nam hành quân sang, hầu hết đều kết hợp với các công ty du lịch.

Chắc chắn trận chung kết tới, CĐV Việt Nam sẽ áp đảo so với Uzbekistan và cũng sẽ phủ đỏ khán đài Thường Châu. Đây sẽ là nguồn động viên to lớn để thầy trò HLV Park Hang Seo có một trận thi đấu hết mình.

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đóng thế

Còn đến 2 trận đấu nữa vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á mới hạ màn, nhưng với thất bại nặng nề 0 - 3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Philippe Trousser đã sớm phải kết thúc hợp đồng dẫn dắt cả 2 đội tuyển Quốc gia và tuyển U23 Quốc gia Việt Nam.

Đóng thế
Đâu phải “buông” thì không tiếc

Năm năm trước, đội bóng đá trẻ U23 Việt Nam dự ASIAD 18 tại Indonesia và lọt vào bán kết và sau đó xếp hạng tư chung cuộc. Trong các lần tham dự ASIAD, đây là thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam. 5 năm sau, tại ASIAD 19 ở Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã sớm phải khăn gói về nước ngay từ vòng đấu bảng.

Đâu phải “buông” thì không tiếc
Cơn đau đầu dễ chịu

Chỉ 10 ngày sau khi giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2023, các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam lại bước vào một giải đấu mới, khó khăn hơn và nếu chiến thắng cũng vinh quang hơn nhiều. Đó là vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á năm 2024 được tổ chức ngay trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ).

Cơn đau đầu dễ chịu
Giữ lại cúp vàng

Phải đến lượt sút phạt luân lưu thứ 6, tuyển U23 Việt Nam mới vượt qua được tuyển U23 indonesia, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á đã giành được trước đó 1 năm ở Campuchia.

Giữ lại cúp vàng
Return to top