ClockThứ Tư, 09/12/2015 17:00

Độc đáo bản sắc Thái

TTH - Được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng từ ngày 5 đến 11/12, triển lãm "Phía chân trời" của các nghệ sĩ Thái Lan mang đến cho công chúng những cảm xúc mới lạ.

Nghệ sĩ và công chúng xem tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Santisuk Lengsanam

“Phía chân trời” là một trong những triển lãm tạo được sức hút với công chúng yêu nghệ thuật ở Huế. Chất liệu đa dạng, mới mẻ, màu sắc được hòa trộn tinh tế, kỹ thuật chuyên nghiệp... mỗi tác phẩm đều toát lên vẻ sống động, đậm triết lý nhân sinh. 22 tác phẩm trong phòng tranh tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng với người yêu nghệ thuật. 

Lấy ý tưởng từ chính vũ trụ bất tận, 3 họa sĩ: Adool Booncham, Prasit Wichaya và Santisuk Lengsanam đến từ Khoa Điêu khắc, Trường đại học Mahasarakham - Thái Lan đã sáng tác những tác phẩm mang đậm phong cách Thái và cá tính riêng của mình. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu cảm nhận: “Xem tranh, người xem nhìn thấy tác giả ngay tức khắc. Họ thể hiện được bản sắc của dân tộc mình, văn hóa tín ngưỡng, triết lý nhân sinh qua những biểu tượng, motip được thể hiện một cách ẩn dụ cùng những mảng màu tối sáng mãnh liệt”.
Với tác phẩm của nghệ sĩ Adool Booncham là những vòng xoáy bất tận của vũ trụ. Cùng những vết xước màu sắc nhấn nhá các mảng tối đầy sự liên tưởng. Với nghệ sĩ Prasit Wichaya là sự kết hợp các mảng rộng của ánh sáng được gắn liền với các ngôi sao băng ở đâu đó tận cùng của vũ trụ. Nghệ sĩ Prasit Wichaya cho biết: “Tác phẩm của tôi được tạo ra từ sự mô phỏng hình dáng một cái thân cây như thể là địa hình khúc khuỷu của vùng I-San ở Thái. Tác phẩm nhấn mạnh sự nỗ lực của cuộc sống và sự bảo tồn nhân loại trong những điều kiện khó khăn”.
Tác phẩm điêu khắc bằng composite và thép của nghệ sĩ Santisuk Lengsanam làm người xem ngạc nhiên với sự “lênh khênh” mà vẫn trống vắng với góc nhìn đa chiều đầy gai góc của các khối bên trong chúng. Nghệ thuật điêu khắc có tính sắp đặt và ám thị dẫn dắt người xem khám phá chính mình trong hành trình dài và đầy trắc ẩn của cuộc sống. Hoặc như hình ảnh hoa sen tỏa ánh hào quang trong tác phẩm “Nhuệ khí” tượng trưng cho sự giác ngộ, viên mãn và thánh thiện. Santisuk Lengsanam bộc bạch: “Trong tác phẩm điêu khắc của mình, tôi đã tạo hình dáng con người xen lẫn kim loại sắt để ví với các yếu tố của cuộc sống: lối sống, nguồn cội và linh hồn”.
Với triển lãm “Phía chân trời”, người xem khám phá thêm những điều mới lạ, độc đáo và huyền bí về vũ trụ, cuộc sống cũng như chính con người. Theo TS. Phan Thanh Bình, thưởng lãm những tác phẩm này, người xem liên tưởng đến câu nói của nhà triết học Hegel (Đức): “Nó là nó nhưng không phải là nó mà lại chính là nó”. Với những nghệ sĩ này, họ vẫn thấy những gì người khác nhìn thấy nhưng không sáng tạo lại một cách nguyên vẹn mà nhào nặn bằng con mắt khám phá và biến nó thành những loại hình sáng tạo khác. Họ không nhìn sự vật, hiện thực ở bề mặt mà đi sâu vào khám phá bên trong rồi thể hiện một cách ẩn dụ. Đó là điều chúng ta phải học hỏi.
Đây là lần đầu tiên một triển lãm thể hiện quan hệ hợp tác quốc tế giữa Trường đại học Nghệ thuật Huế với Trường đại học Nghệ thuật Mahasharakham - Thái Lan được công chúng Huế biết đến rộng rãi hơn. TS. Phan Thanh Bình kể lại: “Khi duyệt phòng tranh này, chúng tôi ngồi yên khá lâu mà không hề nói gì, chỉ để cảm nhận. Bởi loạt tranh này giống như thơ ẩn dụ, tượng trưng, không nói thẳng vào vấn đề nhưng lại khiến người xem rung động”.
Bài, ảnh: Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới

Từ ngày 6 - 10/5, tại Mông Cổ diễn ra Hội nghị toàn thể Ủy ban Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP 2024) của UNESCO. Đợt này, toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 20 hồ sơ đệ trình, Việt Nam có 1 hồ sơ là Cửu đỉnh của Huế đại diện của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới
Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”

Chiều ngày 7/5, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Mar6 Studios liên quan đến dự án phim điện ảnh về hoàng hậu Nam Phương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”
Trong nỗi hoài vọng cố hương

Nhà thơ Triệu Nguyên Phong quê ở Triệu Phong, Quảng Trị, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế. Ông cũng là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Cuối năm 2023, nhà thơ Triệu Nguyên Phong vừa ra mắt độc giả tập thơ thứ bảy của mình “Theo bóng ta về”, do NXB Thuận Hóa ấn hành. Các tập thơ trước đó gồm: “Say đắng” (2005), Nắng và mưa (2006), Ta và bóng (2009), Rơm rạ chiều quê (2011), Ngược dòng trăng (2013), Ta tìm ta giữa đời (2017).

Trong nỗi hoài vọng cố hương
“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học

Vui vẻ, hào hứng, bổ ích là những cảm nhận của những “du khách học trò” sau khi tham gia chương trình “Giáo dục di sản” (GDDS) do Bảo tàng Cổ vật cung đình (CVCĐ) Huế tổ chức.

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học
Xe không chỉ để đi

Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: “Đi đâu mà mua xe?”. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: “Sao hỏi ngớ ngẩn thế?”. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.

Xe không chỉ để đi
Return to top