ClockChủ Nhật, 12/05/2019 06:47

Hát tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

TTH.VN - Tối 11/5, Đoàn Trường Đại học Huế tổ chức đêm nhạc hát nhớ Trịnh Công Sơn, đây là một trong hai hoạt động nằm trong chương trình “18 mùa nhớ Trịnh Công Sơn” với sự tham gia của đông đảo giảng viên, sinh viên đến từ các trường, khoa thuộc Đại học Huế.

Nhiều đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn14 năm nhớ Trịnh Công Sơn: Lắng đọng, da diết và nhớ mãi!Nhiều chương trình âm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Ca khúc "Nắng thủy tinh" do một giảng viên đến từ Trường đại học Nông lâm thể hiện

Trong không gian ấm cúng tại giảng đường 1 Trường đại học Sư phạm, 20 ca khúc đặc sắc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Đóa hoa vô thường, Mưa hồng, Nắng thủy tinh, Như cánh vạc bay, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Tuổi đời mênh mông hai ca sĩ Hoàng Trang, Đức Tuấn và các cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học thuộc Đại học Huế biểu diễn đưa người nghe cùng lắng lòng, chiêm nghiệm ca từ đậm triết lý của Trịnh, để cùng ngẫm về phận đời, phận người.

Dẫu không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng bằng tình yêu chân thành với nhạc Trịnh, nhiều ca khúc được các cán bộ, giảng viên hát bằng tất cả cảm xúc. Họ hát cho mình và cho cả người nghe về một tình yêu không phai dành cho người nhạc sĩ tài hoa mà họ và bao người mến mộ.

Đây là hoạt động nghệ thuật nhằm tri ân những đóng góp to lớn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trong đời sống xã hội, tinh thần đối với cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Có sự chuẩn bị, khi cờ đến tay bạn mới có năng lực để phất”

Đó là những chia sẻ của ông Võ Quang Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách đề án VinFast. Ông đang là cố vấn cấp cao của Tập đoàn Vingroup. Theo ông, thế hệ trẻ đang sống trong giai đoạn nhiều cơ hội với trí tuệ nhân tạo (AI), là “thế giới phẳng”nhưng cũng là thách thức lớn. Điều đó đòi hỏi mỗi người trẻ phải có sự thay đổi, có sự chuẩn bị, trang bị các kỹ năng để khi “cờ” đến tay mới có thể “phất” được.

“Có sự chuẩn bị, khi cờ đến tay bạn mới có năng lực để phất”
Thanh sắc Cố đô

Yêu những âm sắc thanh thoát nhẹ nhàng mà sâu lắng của giọng nói xứ Kinh kỳ, một nhóm sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Huế đã thực hiện dự án sách nói hoàn toàn bằng giọng Huế. “Thanh sắc Cố đô” chính là món quà mà những bạn trẻ này muốn dành tặng các em khiếm thị tại địa phương cũng như khắp mọi miền đất nước.

Thanh sắc Cố đô
Bắc cầu giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào

Cầu nối về văn hóa được Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế vừa mới “bắc nhịp” khi cùng đối tác phối hợp tổ chức các triển lãm mỹ thuật trên hai đất nước Việt Nam và Lào.

Bắc cầu giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào
Return to top