ClockThứ Tư, 19/08/2020 16:28

“Không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng tình yêu thương sẽ không thể quên…”

TTH.VN - Sự không thể quên ấy được bệnh nhân(BN) COVID-19 số 476 H.T.N.D (27 tuổi, Đà Nẵng) thể hiện trong bức thư gửi lời tri ân đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trước khi xuất viện chiều 19/8.

6/12 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở Huế khỏi bệnhBệnh nhân số 523 được xuất viện

Tuy xuất viện vì đã được điều trị khỏi COVID-19, nhưng BN 476 sẽ cùng 3 BN khác là BN 507 (57 tuổi), BN 481 (65 tuổi) và BN 483 (37 tuổi) chuyển về Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để được Bệnh viện C Đà Nẵng hỗ trợ chạy thận chu kỳ.

BN 476 (SN 1993) là ca bệnh nhỏ tuổi nhất trong số những BN từ các địa phương khác chuyển về Huế điều trị sau khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước khi mắc COVID-19, D bị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Khi biết mình được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, H.T.N.D rất sợ hãi. Nỗi lo lắng thường trực trong em là không có người thân bên cạnh, trong khi bản thân lại mang bệnh nặng. Nhưng rất nhanh, nỗi sợ hãi, lo lắng thường trực trong em đã được các y bác sĩ tại Trung tâm Cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế xóa tan bằng sự chăm sóc ân cần đầy yêu thương.

D. nói, tuy chỉ phân biệt các y bác sĩ qua những dòng chữ ghi trên mặt áo – những chiếc áo lấm lem mồ hôi của sự vất vả và hy sinh…, nhưng sự ân cần của các bác đã phần nào làm cho em bớt đi căng thẳng và lo sợ. Và càng quý hơn khi biết rằng, đây sẽ những người thân đồng hành cùng em quá những thời khắc sinh tử.

Nhớ rõ từng đêm trắng chứng kiến cảnh các y bác sĩ đi kiểm tra từng bệnh, nâng đỡ từng bữa ăn đầy dinh dưỡng và cả những lời động viên, với N.D, đó chính là sức mạnh tinh thần giúp em đứng lên và tự chiến đấu cho sự khỏe mạnh của mình.

“Cảm ơn các bác! Lòng em biết ơn sâu sắc vì sự hy sinh của các bác – một sự hy sinh thầm lặng trên đấu trường thầm lặng, mà các bác chứ không ai khác là những chiến binh đồng hành cùng em từng giây phút để bảo vệ, chăm sóc em và giành lại sự sống không chỉ cho riêng mình em. Các bác là gia đình, người thân của em”. N.D gửi lời tri ân.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ lửa “Nightingale”

Lặng lẽ trong các ca phẫu thuật, vất vả ngày đêm chăm sóc sức khỏe người bệnh là bóng dáng của những điều dưỡng (ĐD). 1.800 ĐD ở Bệnh viện Trung ương Huế mang trong mình vô vàn câu chuyện khác nhau về một nghề chuyên biệt được ví von là “nghề của trái tim”. Đồng hành cùng “chiến binh”

Giữ lửa “Nightingale”
Lan tỏa nghĩa cử đẹp, đẩy mạnh vận động hiến mô tạng

Ngày 10/5, Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia (TTĐPGTQG) phối hợp Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức hội thảo “Phát triển mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng tại khu vực miền Trung”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và 12 bệnh viện khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Lan tỏa nghĩa cử đẹp, đẩy mạnh vận động hiến mô tạng
Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

Đó là lời khuyên từ các chuyên gia trước thông tin tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông (TTS). Người dân cần tìm hiểu, lắng nghe cẩn trọng, khuyến cáo tránh tình trạng đổ xô đi làm các xét nghiệm không cần thiết.

Người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca không nên lo lắng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top