ClockThứ Tư, 03/11/2010 14:23

Khổ vì đường ngập nước

TTH - Đó là trình trạng hiện đang diễn ra tại đoạn đường Bùi Thị Xuân (tổ 4, khu vực Đông Phước 2, phường Thủy Biều, Huế). Thời gian qua, tại đây chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước đọng lại thành vũng sình lầy kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp.

 
Ảnh: Phi Hoàng

Do quá lâu ngày, mặt đường biến thành những “ổ gà”, “ổ voi” chiếm hết cả phần đường của người đi bộ và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng (ảnh). Mặt đường quá hẹp và có nơi mặt nước sâu hơn 10 phân làm cản trở các phương tiện xe máy, ôtô khi lưu thông qua đoạn đường này. Một người sống và kinh doanh tại khu vực này cho biết: “Nhiều lúc xe ô tô tránh nhau làm nước bẩn văng tung tóe vào nhà và khách hàng đang trao đổi mua bán, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và bà con ở đây”.

Tình trạng trên tồn tại  mấy năm nay nhưng vẫn chưa được khắc phục. Nếu cứ để sự việc này kéo dài, không những người dân sinh sống ở đây sẽ gặp nhiều khó khăn mà người tham gia giao thông khi đi qua tuyến đường này cũng nguy hiểm không kém.
                                                                                 

  Phi Hoàng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà vệ sinh ở bến xe: Đã đến lúc không thể thả nổi!

Câu chuyện nhà vệ sinh mất vệ sinh ở bến xe đã từng được phản ánh lên Hue- S và một số phương tiện truyền thông; được đơn vị quản lí giải trình, rút kinh nghiệm. Nhưng sau đó mọi thứ có vẻ đều “vũ như cẩn” (!)

Nhà vệ sinh ở bến xe Đã đến lúc không thể thả nổi
Điều dễ thương

Hè mấy đứa cháu ở quê vào chơi bằng tàu hỏa, nên tôi lên ga Huế sớm đợi đón các cháu. Tàu gần tới, rời phòng đợi, cùng vào sân ga đợi với tôi là hai mẹ con chị khách người Đà Nẵng đi tàu vào quê. Tiện đợi cùng toa nên tôi xách hộ chị một ít hành lý. Thấy chị bồng con nhỏ vài tháng tuổi, tôi thì hai tay xách thêm hành lý, mấy dì bán hàng ở ga đồng loạt gọi hỏi mấy chị em tới toa số mấy, rồi chỉ chỗ đợi gần nhất cho chúng tôi.

Điều dễ thương
Lời góp ý dễ thương

Di chuyển vào Cửa Ngăn, anh bạn tôi khen Huế có Kinh thành cổ kính và đưa ra lời góp ý dễ thương về việc nên chăng trang trí thêm những chậu hoa xinh xắn, thay vì chỉ để tấm biển chỉ dẫn như hiện nay.

Lời góp ý dễ thương
Tuyến Phú Mỹ - Thuận An: Nguy cơ hình thành điểm đen giao thông

Cuối năm 2023, tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An được đưa vào sử dụng, tạo huyết mạch kết nối TP. Huế gần hơn về phía biển, người dân rất phấn khởi vì đi lại thông thương, thuận lợi... Tuy nhiên, tại khu vực cách điểm đầu tuyến (TL10A tại Km 19+500) khoảng hơn 100m, không hiểu vì lý do gì nhiều người dân, thậm chí cả ô tô, xe máy tự ý mở lối băng lên vỉa hè nối với tuyến đường về xã Phú An (Phú Vang) một cách tùy tiện, gây nguy cơ hình thành điểm đen giao thông tại đây.

Tuyến Phú Mỹ - Thuận An Nguy cơ hình thành điểm đen giao thông

TIN MỚI

Return to top