“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
Đô thị mới cũng hôi… phân bò

Không biết tự bao giờ, một con đường thuộc loại to, rộng tại khu đô thị An Cựu city trở thành sân phơi phân gia súc.

Đô thị mới cũng hôi… phân bò
Thiện ý… vô nghĩa

Đường Điện Biên Phủ dẫn lên Nam Giao do có đường sắt cắt ngang, lại đúng đầu cửa ghi dẫn vào Ga Huế nên giao thôngđường bộ thường hay bị gián đoạn,

Thiện ý… vô nghĩa
Đừng để “tiền mất, tật mang”

Khi điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ, bất cứ ai cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật, đừng để “tiền mất, tật mang”

Đừng để “tiền mất, tật mang”
Nghiêm cấm hay… cấm không nghiêm?!!

Tấm bảng đề “Nghiêm cấm”, nhưng nhìn hiện trạng xung quanh lại khiến người mục kích nghĩ rằng có lẽ phải đổi thành “Cấm không nghiêm” mới đúng.

Nghiêm cấm hay… cấm không nghiêm
Giải pháp căn bản

Vừa đút thẻ vào khe nhận của cây ATM và dợm bấm mật khẩu để rút tiền...

Giải pháp căn bản
Return to top