“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
Đống rác ven quốc lộ

Người dân sống dọc Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong Thu (Phong Điền), khu vực tiếp giáp với địa phận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khốn khổ nhiều tháng qua vì rác ngập ngụa, ô nhiễm nghiêm trọng.

Đống rác ven quốc lộ
Việc thu tiền thu hoạch lúa và tiền thủy lợi ở HTX Song Hà, Lộc Trì (Phú Lộc):
Người dân chưa đồng tình

Khi máy gặt liên hợp vừa đưa lúa lên bờ, HTX Song Hà đã tiến hành thu của người dân tổng cộng 150 nghìn đồng/sào lúa, trong đó, 135 nghìn đồng tiền thu hoạch và 15 nghìn đồng tiền thủy lợi.

Người dân chưa đồng tình
BỐ TRÍ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KIỆT 73 ĐƯỜNG PHÙNG KHẮC KHOAN:
Người dân cần có đơn theo quy trình

Do không có điện chiếu sáng nên tình trạng trộm cắp, mất an ninh liên tục xảy ra khiến người dân lo lắng, bất ổn, là phản ánh của người dân sinh sống tại kiệt 73 đường Phùng Khắc Khoan.

Người dân cần có đơn theo quy trình
Cẩn trọng khi mua hàng online

Không “vơ đũa cả nắm”, nhưng những gì xảy ra với tôi là một thực tế. Tôi chỉ muốn cảnh báo để mọi người mua hàng online cẩn trọng hơn trước sự lựa chọn của mình.

Cẩn trọng khi mua hàng online
Chiếc hố của ai?

Buổi sáng chở con đi học, tôi đến thẳng cơ quan. Giờ làm việc nay là 7h30 nên tôi thường có ít nhất 1 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu “vào ca”.

Chiếc hố của ai
Góp phần giữ cho Huế sạch, đẹp

Để Huế đẹp hơn, rất mong Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên tiến hành chỉnh trang, thanh nào méo lệch nên thay hoặc gò nắn lại.

Góp phần giữ cho Huế sạch, đẹp
Cái “bẫy” trên Quốc lộ 1A

Nhiều tháng nay, người dân sinh sống hai bên tuyến Quốc lộ 1A - đoạn đi qua thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) rất lo lắng trước tình trạng cống thoát nước bị hư hỏng lộ ra hố sâu...

Cái “bẫy” trên Quốc lộ 1A
Buôn bán bất chấp nguy hiểm

Vì mưu sinh, nhiều người buôn bán nhỏ đã bất chấp tính mạng của người mua lẫn người bán tràn ra đoạn đường dốc rất nguy hiểm ngay điểm đầu đường Hải Triều (gần cầu An Cựu).

Buôn bán bất chấp nguy hiểm
Người đi, rác ở lại

Đó là những ngày bình thường, còn khi có sự kiện, lượng rác thải ở sân tập phía trước, bên trong nhà thi đấu khi vận động viên, người tham dự, cổ vũ rời đi còn lớn hơn, nhất là các dịp tổ chức hội chợ thương mại.

Người đi, rác ở lại
Nghịch lý.

Cũng cần nói thêm, UBND tỉnh và UBND TP. Huế đều đã có văn bản nghiêm cấm hành vi rải vàng mã xuống sông, hồ…

Nghịch lý
Xả rác và câu chuyện của ý thức

“Hãy đừng để lại gì ngoài những dấu chân và hãy đừng mang theo gì ngoài những bức ảnh” là câu nói xuất hiện nhiều trong các bài viết về du lịch gần đây nhằm hướng đến việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Xả rác và câu chuyện của ý thức
Tờ rơi "tín dụng đen" về làng

Nội dung các tờ rơi ghi rõ: "Hỗ trợ tài chính cho vay trả góp" và người "giới thiệu khách sẽ có hoa hồng". Không những thế, các tờ rơi còn có cả số điện thoại để người có nhu cầu vay tiện liên hệ.

Tờ rơi tín dụng đen về làng
Return to top