“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
Thực hiện “sứ mệnh”

Đúng là người dân sống ở khu vực nông thôn có nhiều thiệt thòi. Chính vì thế, chính quyền có trách nhiệm bù đắp ở một mức độ nào đó có thể.

Thực hiện “sứ mệnh”
Hết nói

Cái bảng của UBND phường Vĩnh Ninh mới tinh, ghi rành rọt: “Cấm đổ rác thải xây dựng tại khu vực này”, trong đó, chữ CẤM được in rõ to, màu vàng trên nền đỏ, tạo hiệu ứng thị giác khá mạnh.

Hết nói
Nên tháo hết cầu Thuận An cũ

Có dịp về Thuận An (Phú Vang), khi chạy qua cầu, một người bạn ngồi cùng xe với tôi tặc lưỡi: “Cầu mới sử dụng nhiều năm rồi, răng cứ để cây cầu cũ xấu xí rứa”.

Nên tháo hết cầu Thuận An cũ
Chợ lấn đường

Bất kỳ ngôi chợ nào ở Huế khi nằm bên khu dân cư thì những con đường xung quanh nó đều bị các tiểu thương hoặc những người bán hàng rong lấn chiếm gần như toàn bộ khiến cho việc lưu thông vô cùng khó khăn.

Chợ lấn đường
Đừng "đeo họa" vào cổ con

Thực trạng trên là hồi chuông cảnh báo cho những bậc phụ huynh còn chủ quan khi trưng diện vàng bạc cho con trẻ.

Đừng đeo họa vào cổ con
Từ tư duy “chạy chọt”

Mong ước có việc làm phù hợp trình độ, năng lực là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Khát vọng vươn lên trong công việc để được làm việc, cống hiến cũng là động cơ tốt, lành mạnh.

Từ tư duy “chạy chọt”
Lười… ngoại hạng?!!

Cần nhắc lại là hành vi phóng uế bậy bạ nơi công cộng như vừa nói đã có chế tài xử phạt rồi đấy. Và chế tài là cần thiết, cần được ủng hộ để chúng ta có một đô thị văn minh, lịch sự, xanh- sạch- sáng-đẹp.

Lười… ngoại hạng
Khó chấp nhận

Quốc lộ IA đoạn ngang qua thị trấn Phú Bài gần lối vào sân bay, tất cả các loại phương tiện bỗng đều giảm tốc độ và di chuyển một cách đầy cảnh giác. Người mới tập tễnh cầm vô lăng như tôi lại càng phải “rón rén”.

Khó chấp nhận
Phải chấn chỉnh & dẹp bỏ

Những tồn tại đó nhất thiết phải được chấn chỉnh và dẹp bỏ, nếu không thì công viên Dã Viên dần dà rất có khả năng trở thành “tụ điểm” khiến người dân và du khách ngán ngại không dám ghé.

Phải chấn chỉnh  dẹp bỏ
Ám ảnh khúc cua trước chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ là một trong những danh thắng, địa chỉ du lịch tâm linh - điểm đến hấp dẫn gần như không thể bỏ qua đối với du khách trong, ngoài nước khi đến Huế.

Ám ảnh khúc cua trước chùa Thiên Mụ
Vượt tuyến

Đang yên đang lành, cô em tôi bỗng nghe trong người khó ở.

Vượt tuyến
Gặp nhau là... muốn hát

Làng xóm bây giờ nhạc vang lên rất nhiều. Dịp này là tháng hai âm lịch, nhiều gia đình ở Huế cúng đất đầu năm.

Gặp nhau là  muốn hát
Môi trường sống của “cò”

Không hiểu xuất phát từ đâu, trong “tiếng lóng” của người Việt có từ “cò”. Phổ biến nhất, ai cũng biết, đó là cò đất, cò vé, cò xe…

Môi trường sống của “cò”
Return to top