“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
"Quan xóm" lạm quyền

Chỉ một thời gian ngắn sau, trời đổ những cơn mưa lớn. Không có chỗ thoát, toàn bộ nước mưa, nước thải từ xí nghiệp đổ dồn về phía xóm tôi, sân nhà tôi bỗng chốc ngập lút gối, ngấp nghé tràn vào nhà.

Quan xóm lạm quyền
Thản nhiên!?

Nếu có việc qua đi qua cầu Trường Tiền vào giờ tan tầm buổi chiều, hẳn những ai có ý thức văn hóa giao thông sẽ không khỏi ngạc nhiên và bức xúc khi thấy nhiều người thản nhiên phóng xe lên lối đi bộ hai bên cầu.

Thản nhiên
Đau rừng

Lâu lắm mới có dịp ghé thăm nhà một người quen. Ngôi nhà ven đô, đất đai rộng rãi nên thoáng mát, cây cối xanh tươi. Khu vườn rộng bao bọc ngôi nhà cơ man nào hoa.

Đau rừng
Ở phường, nhưng mưa lớn là bị chia cắt

Nhiều năm nay, người dân tổ dân phố 11 và 12 phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) phải sống chung với cảnh ngập úng, chia cắt nhiều ngày mỗi khi mưa lớn do con đường tại đây thấp trũng, xuống cấp nặng.

Ở phường, nhưng mưa lớn là bị chia cắt
Lãng phí trong ăn uống

Người ta nói nhiều về lãng phí, nhưng có một thứ lãng phí ít ai phê phán. Đó là lãng phí ăn uống! Người ta suy luận lãng phí chỉ khi sử dụng công quỹ, tiêu “tiền chùa” nhưng không nghĩ rằng mình đã lãng phí ngay trong túi tiền của mình.

Lãng phí trong ăn uống
Vừa kinh tế vừa nhân văn

Chiều thong thả, mang tất xỏ giày ra công viên gần nhà làm cuốc đi bộ cho giãn gân giãn cốt.

Vừa kinh tế vừa nhân văn
Lợi và hại

Gần cơ quan tôi có một quán cơm hến được nhiều thực khách cho là ngon nên luôn đông khách; không chỉ người trong vùng mà cả du khách từ mấy khách sạn gần đó cũng thường đến ăn.

Lợi và hại
Vì sự an toàn của du khách

Khách du lịch đông đúc, con đường Nguyễn Phúc Nguyên trước chùa cũng xe cộ thường xuyên qua về khiến tôi cứ cảm thấy âu lo cho sự an toàn của du khách...

Vì sự an toàn của du khách
Nguy cơ vỡ đôộng!

Đó là lo lắng của nhiều người khi về quê viếng mộ người thân ở khu vực các đôộng cát trắng ở Phong Hiền (Phong Điền) trong dịp tết vừa rồi.

Nguy cơ vỡ đôộng
Thôn 4 Phú Sơn mong mỏi một cây cầu

Cứ vào mùa mưa, người dân thôn 4 xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) lại thấp thỏm lo âu khi băng qua đoạn ngầm dài khoảng 40m để đi lại.

Thôn 4 Phú Sơn mong mỏi một cây cầu
Đến con nít còn biết phàn nàn...

Mồng 6 bế mạc hội hoa xuân. Cây cảnh, đá cảnh... bắt đầu được thu hồi cho lên xe để trở về với chủ cũ. Riêng hoa thì vẫn yên vị tiếp tục phục vụ người dân và du khách đến vãn cảnh, chụp hình....

Đến con nít còn biết phàn nàn
Return to top