“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
Khó chấp nhận

Đường Nguyễn Công Trứ nối từ ngã ba Lê Lợi (phía đầu Đập Đá) đến chợ Cống (đầu cầu Vĩ Dạ).

Khó chấp nhận
Bài học khi... xe hỏng

Buổi sáng đi làm giữa chừng xe bỗng “chết máy”, đèn xi-nhan và còi đều tắt ngúm, tôi dắt xe vào một tiệm sửa xe bên đường.

Bài học khi  xe hỏng
Đồng hành cùng người hoàn lương

Tại xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền), nhiều người sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương đã nỗ lực vượt qua mặc cảm, khó khăn để vươn lên làm lại cuộc đời.

Đồng hành cùng người hoàn lương
Khổ vì “hàng xóm”… vui

Mỗi lần thấy cư dân ở xóm đối diện lên dựng rạp làm tiệc, bà con cư dân chung cư Trường An (TP. Huế) lại thở dài, chuẩn tinh thần “chịu trận”…

Khổ vì “hàng xóm”… vui
“Nét bút” thô kệch trên sông Hương

Những chiếc sà lan cứ lừ lừ ngược xuôi chẳng khác nét bút của tay thợ vẽ thô vụng nào đó “xía” vào làm hỏng cả bức tranh Hương giang tuyệt phẩm...

“Nét bút” thô kệch trên sông Hương
Công khai xả vàng mã xuống sông

Sáng 11/9/2017, một lễ cúng hoành tráng được người dân tổ chức ngay cạnh sông An Cựu, đoạn gần cầu Nam Giao. Cùng với đó, rất nhiều vàng mã được thả xuống sông.

Công khai xả vàng mã xuống sông
Kiệt rộng, đường tốt mà... lo

Ngồi đợi bạn ở một quán nước trên đường Lê Ngô Cát (TP. Huế), ở bàn kế bên có 2 người đàn ông cũng đang thong dong cà phê và trò chuyện đủ thứ trên đời dưới đất. Chuyện đông chuyện tây hết, họ chuyển sang chuyện đường kiệt mới được mở rộng, đổ bê tông và đưa vào sử dụng chưa lâu.

Kiệt rộng, đường tốt mà  lo
Đừng làm mất thì giờ của nhau

Buổi sáng đi làm, tôi thường đoán giờ tàu chạy để tránh, hoặc là đi sớm hơn, hoặc là đi muộn hơn. Nói vậy để chia sẻ áp lực kẹt xe của các thành phố đông người, hay gặp cảnh ùn ứ hàng đoạn dài...

Đừng làm mất thì giờ của nhau
Cần sòng phẳng

Từ ngày phở Bắc Tràng An chuyển đến cơ sở mới ở phía đông đường Điện Biên Phủ, thấy quán sáng sủa, vệ sinh, lịch sự hơn hẳn. Và hình như cũng vì vậy mà thực khách ghé quán cũng có vẻ như đông hơn.

Cần sòng phẳng
Return to top