“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
Bó vỉa nhưng thiếu bậc lên xuống

Lâu nay, các tuyến đường thuộc khu vực phường Trường An (TP. Huế) như: Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Đặng Huy Trứ… vẫn chưa được bó vỉa, dẫn đến tình trạng nhếch nhác, đất cát tràn ra lòng đường mỗi khi mưa lớn.

Bó vỉa nhưng thiếu bậc lên xuống
Hay thì học

Dân số ngày mỗi tăng, phương tiện đi lại ngày mỗi nhiều, trong lúc đất đai thì không thể "nở", đường sá cũng chưa có nhiều nguồn lực để đầu tư mở rộng, mở mới.

Hay thì học
Quan tâm hơn nữa công tác trùng tu di tích lịch sử, cách mạng

Là một địa phương có bề dày về văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng lâu đời nên số lượng di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn tỉnh rất lớn, khoảng 1.000 di tích, trong đó gần 200 di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Quan tâm hơn nữa công tác trùng tu di tích lịch sử, cách mạng
Hoan hô VTV!

Báo chí đưa tin, VTV đã tỏ thái độ "quyết liệt, đáng hoan nghênh" với diễn viên Minh Béo bằng cách cắt hoàn toàn hình ảnh của diễn viên này ra khỏi phim và chương trình VTV.

Hoan hô VTV
Cần nâng cấp bến đò Than

Bến Than thuộc xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) nối qua sông Hương với bến đò điện Hòn Chén (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà).

Cần nâng cấp bến đò Than
Thêm phố đêm Đoàn Thị Điểm?

Là một con đường đẹp, chạy dọc bên hông Đại Nội với hàng cây xanh mát, có nhiều quán cà phê, nhà hàng được đầu tư khá lớn, đường Đoàn Thị Điểm có thể trở thành phố đêm cho Huế.

Thêm phố đêm Đoàn Thị Điểm
Đừng để “đầu voi, đuôi chuột”

Cách đây hơn 2 năm (10/4/2015), cảnh sát giao thông trên toàn quốc nói chung và trong tỉnh nói riêng ra quân xử phạt hành chính đối với trẻ từ 6 tuổi trở lên tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm (theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Đừng để “đầu voi, đuôi chuột”
“Sống chung” với người chết

Mỗi lần có dịp về thăm quê, chúng tôi thường ra nghĩa địa của làng, để thắp cho cha mẹ, ông bà nén nhang. Cứ mỗi lần về lại thấy khu nghĩa địa đầy hơn một cách nhanh chóng. Mồ mả san sát.

“Sống chung” với người chết
Ganh tị với... vùng sâu

Sáng ấy, bác tổ trưởng dân phố ghé qua nhà gửi giấy triệu tập thằng nhóc nhà tôi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự. Một trong những yêu cầu mà giấy triệu tập "dặn dò" là khi đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân (CMND). Thằng nhóc nhà tôi sinh năm 2000, một lèo từ đó đến bây giờ chỉ có học và học, chưa từng đi đâu và chẳng có "giao dịch" gì.

Ganh tị với  vùng sâu
Return to top