Phải hành động mạnh mẽ
Đang làm việc ngon trớn thì điện thoại bàn của tôi bỗng réo giật giọng. Tôi vội chạy lại nhấc máy thì một giọng nữ đều đều được cài tự động kiểu tổng đài: “....xin thông báo số máy của bạn hiện đang nợ số tiền tám triệu năm trăm lẻ chín ngàn đồng. Nếu trong thời hạn 2 tiếng đồng hồ, bạn không thanh toán, số máy này sẽ bị cắt. Để nghe lại nội dung, bấm số 9. Để gặp nhân viên tổng đài, bấm số 0...”. Tôi nghĩ thầm, điện thoại đang giảm cước, điện thoại bàn lại càng rẻ, mà gọi tới hơn tám triệu rưỡi tiền cước. Họa là... phổi bò mới gọi nổi. Nhưng thôi, cứ bấm số 0 gặp “nhân viên tổng đài” nghe thử.