Thứ Hai, 03/06/2019 06:00
(GMT+7)
Chấn chỉnh từ đầu, để mắt thường xuyên
TTH - Khu vực phía bắc Đàn Nam Giao, tính từ chân la thành đến tiếp giáp mặt đường Lê Ngô Cát có một khoảng đất trống thoáng rộng. Khoảng đất này đã giúp cho không gian di tích thêm phần khoáng đạt, tôn nghiêm; là nơi để khách xuống xe, chỉnh đốn trang phục, lắng đọng tâm tư trước khi bước vào một di tích linh thiêng…
Xe tải "ngủ ngày" trước di tích Nam Giao
Vậy nhưng, một số người có lẽ thấy vị trí quá "ngon" nên đã kéo đến họp chợ, đỗ xe, vô tư như… “đất chùa”. Đặc biệt là vào mùa mưa, từng có một số xe ben, xe tải kéo đến đây làm “bến”, nền đất ướt bị xe trọng tải lớn xéo đi xéo lại trở nên lầy lội, lồi lõm, đọng nước rất phản cảm. Dư luận phản ánh và rất mừng là thực trạng ấy đã được chấn chỉnh. Bẵng đi một thời gian, nay lại thấy lác đác xuất hiện xe khủng "phỡn bụng ngủ ngày" ngang nhiên như thế này trước di tích (!)
Và họp chợ là thường xuyên ở khu vực này
Họp chợ và đậu, đỗ xe dù chưa đến mức nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, nếu không chấn chỉnh từ đầu, không nhắc nhở thường xuyên, thấy người này làm người khác cũng làm được, đến một lúc nào đó, mặt bắc Đàn Nam Giao khéo mà trở nên lộn xộn khó kiểm soát. Đến lúc ấy ra quân đẩy đuổi, xử lý sẽ rất nhiêu khê phức tạp.
Bài, ảnh: Thượng Bích