ClockThứ Hai, 28/10/2024 12:54

Đêm nhạc “Chút tình với Huế” sẻ chia các dự án cộng đồng

TTH.VN - Ngày 28/10, ông Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức gala thơ nhạc “Chút tình với Huế” thu về 600 triệu đồng nhằm sẻ chia các dự án cộng đồng tại quê hương.

Nhiều hoạt động thiện nguyện của Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh Hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà cho học sinh, sinh viên, người nghèo và xóa nhà tạm ở Phong ĐiềnHơn 1 tỷ đồng đến với người có hoàn cảnh khó khăn từ Hội đồng hương Quảng Điền tại TP. Hồ Chí Minh Gửi yêu thương đến trẻ em yếu thếTiếp sức cho con em Quảng Điền

 Tiếp nhận tiền ủng hộ từ các doanh nhân ở miền Nam

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhằm gây quỹ từ thiện hướng về quê hương của Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh mà Hội thực hiện trong nhiều năm qua. Tham gia có nhiều cá nhân, doanh nhân, ca sĩ người Huế đang sinh sống và làm việc tại miền Nam.

Chủ tịch Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh - Trần Xuân Vĩnh cho biết, chương trình đêm nhạc lắng đọng, trữ tình cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa những người Huế xa quê. Qua chương trình, những tấm lòng của người Huế xa quê đã chung tay kết nối hướng về các dự án cộng đồng huyện vùng sâu A Lưới. Đây là hoạt động tiếp nối thành công chương trình hỗ trợ nhà vệ sinh đạt chuẩn cho huyện Nam Đông năm 2024, Hội tiếp tục cùng đồng hành với huyện A Lưới với chương trình này.

Sau những ca khúc trữ tình về Huế, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, các cá nhân, doanh nhân đã chung tay, chia sẻ với các dự án cộng đồng với số tiền hơn 600 triệu đồng.

THÁI SƠN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ủng hộ... quyết liệt

Đứa cháu vào cấp 2 đã gần hết học kỳ. Gặp, tôi hỏi cháu đi học có vui không? Cháu trả lời có. Hỏi lớp bao nhiêu bạn thì bắt đầu ậm ừ. Hỏi có thân bạn nào không, tên gì, cũng chỉ ậm ừ. Cứ ngỡ cháu có gì hơi bất thường thì bố nó đã thay lời, tụi nó bây chừ không như anh em mình trước đâu. Lên trường hở ra là chúi đầu vô cái điện thoại. Cứ nhoay nhoáy clip này qua clip khác, trò chơi này tới trò chơi kia, có đâu mà trò chuyện, mà chơi đùa với bạn bè…

Ủng hộ  quyết liệt
Return to top