ClockThứ Bảy, 26/01/2013 14:15

Việt kiều Thái Lan đón tết Quý Tỵ 2013

TTH.VN - Tối 25/1 gần 2.000 Việt kiều các tỉnh tại Thái Lan đã tập trung đón Tết tại tỉnh Udon Thani, cách Bangkok hơn 500 km về phía Đông Bắc.

Tham dự đón tết năm 2013 với bà con Việt kiều toàn Thái Lan tại tỉnh Udon Thani còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn Nguyễn Hữu Định, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan-Việt.

 

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các cháu thiếu nhi Việt kiều (Ảnh: Xuân Sơn)


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới bà con Việt kiều Thái Lan nhân dịp này.

“Tôi hết sức xúc động và vui mừng khi thấy bà con Việt kiều đoàn kết, yêu thương gắn bó với nhau, luôn luôn mong muốn xây dựng một vương quốc Thái Lan phồn thịnh, giầu đẹp và hướng về cội nguồn dân tộc, đó là Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Tôi mong ước cho hai dân tộc Việt Nam – Thái Lan có một năm mới tình đoàn kết hữu nghị ngày càng bền chặt, mọi sự thành công và hạnh phúc” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn chúc tết bà con Việt kiều (Ảnh: Xuân Sơn)

Năm 2013 bà con Việt kiều tại Thái Lan rất phấn khởi đón xuân bởi năm 2012 có rất nhiều niềm vui lớn. Tổng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan vừa được Chính quyền Thái Lan cấp phép hoạt động hồi tháng 7/2012 và tối 24/1, bà con đã tổ chức lễ khai trương Trụ sở Tổng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan. Quá đó, Việt kiều tại nhiều tỉnh cũng thành lập Hội người Việt Nam và đẩy mạnh các hoạt động Hội.

Cùng tham dự lễ hội đón xuân với Việt kiều toàn Thái Lan, còn có một số quan chức cấp cao Thái Lan như: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pracha Promnok, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Seni Chittakasem, một số Hạ Nghị sỹ, quan chức một số Bộ ban ngành và nhiều bạn bè Thái Lan.

 

Bộ trưởng tư pháp Thái Lan chúc tết bà con Việt kiều (Ảnh: Xuân Sơn)


Chúc tết năm mới Việt kiều toàn Thái Lan, ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Pracha Promnok chân thành chúc Việt kiều tại Thái Lan tiếp tục có thêm nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Thái Lan-Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Pracha Promnok nói: “Tôi xin cám ơn các bạn đã có những đóng góp tích cực vào việc giúp đỡ chính quyền trong nhiều công việc quan trọng tại địa phương sở tại; nhân dịp năm mới 2013, tôi xin chúc những lời tốt đẹp nhất tới các bạn một năm an khang thịnh vượng và nhiều may mắn”

 

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của bà con Việt kiều Thái Lan (Ảnh: Xuân Sơn)


Ngoài ra, bà con Việt Kiều tham dự buổi lễ đón xuân năm mới của Việt kiều Thái Lan tối 25/1 còn được thưởng thức nhiều tiết mục ca nhạc ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam do Việt kiều tỉnh Udon Thani biểu diễn. Cả hội trường lớn thực sự xúc động với phần biểu diễn của các cháu thiếu nhi với bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

Theo VOV online
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân lên ý nghĩa mùa Phật đản

Đại lễ Phật đản không chỉ mang màu sắc văn hóa tâm linh từ bao đời nay, mà đó còn là ngày kỷ niệm mang ý nghĩa thiêng liêng trọng đại đối với toàn thể tín đồ Phật giáo. Và ý nghĩa đó còn được nhân lên khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh, Ban Tổ chức Đại lễ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo, gia đình có công trên toàn tỉnh... trong Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 - DL.2024.

Nhân lên ý nghĩa mùa Phật đản
Sợi rơm vàng sau mùa gặt

Chiều muộn, đi làm về chạy ngang qua cánh đồng thôn Tây Trì Nhơn (Phú Thượng, TP. Huế) thấy một số bác nông dân còn loay hoay với những đống rơm giữa ruộng lúa vừa mới gặt lòng tôi lại nao nao khó tả. Những ký ức về tuổi thơ cứ thế ùa về. Đó là ký ức về những ngày ra đồng gặt lúa, về mùi thơm của những sợi rơm khô, những buổi chạy mưa khi cùng ba mạ phơi rơm, xây rơm ...

Sợi rơm vàng sau mùa gặt
Chùa trong mỗi người

Tôi ngồi cạnh, dường như nghe hết cả câu chuyện, mẹ chia sẻ nỗi lo bệnh tật và lắng nghe lời khuyên của vị sư già. Trông mẹ thật thành khẩn và chăm chú

Chùa trong mỗi người
Mênh mang những mùa vàng

Nắng chiều những ngày tháng Năm hình như cũng vừa đủ để vương vấn trong sắc màu của mùa hoa vàng rải đều trên bầu trời giữa hai bờ nam – bắc, dọc những công viên nối dài các cung đường hai bên sông Hương. Tranh thủ một chút mỗi ngày trên những góc đường đi bộ, sắc màu của Huế vời vợi trong mắt, khiến lòng người tất bật thường ngày đó, cũng thành thênh thang như kẻ bị lạc vào cõi riêng của mình. Ngước mắt nhìn cây hoàng hậu vàng, tự bao giờ lẳng lặng thả từng chùm rực rỡ thanh mảnh mà thao thức, xao xuyến như ngày tuổi trẻ mơ mộng ở những cung đường, tuyến phố như Nguyễn Lương Bằng, Kim Long, và Đinh Công Tráng chẳng hạn.

Mênh mang những mùa vàng
Tự lập sớm nhờ làm mẫu ảnh

Với lợi thế về hình thể, nhiều bạn học sinh, sinh viên bén duyên với nghề mẫu ảnh như một công việc làm thêm. Công việc này tuy vất vả, thăng trầm nhưng nếu đặt đúng chỗ vẫn mang lại nhiều giá trị tốt đẹp, giúp người trẻ trưởng thành, hoàn thiện bản thân.

Tự lập sớm nhờ làm mẫu ảnh
Return to top