ClockChủ Nhật, 26/11/2023 11:32

Gieo lại mầm xanh

TTH - Trận mưa lũ giữa tháng 11 vừa qua, khiến nhiều vùng sản xuất rau màu bị thiệt hại nặng nề. Đua với thời gian, ngay khi nước rút, tranh thủ ngày tạnh ráo, bà con nông dân dọn dẹp bùn non, bắt tay gầy dựng lại vườn tược, tỉa dặm và trồng mới rau màu cho kịp nông lịch.

Chiếc ghe ở phốLụt Huế

Qua những hình ảnh của tác giả Thắng Giang, Thừa Thiên Huế Cuối tuần cùng mời bạn đọc “thăm đồng” cùng bà con nông dân TP. Huế, thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền… Đài khí tượng thủy văn thông báo có thể còn những ngày mưa lớn phía trước, nhưng không để trống đất màu, không chịu thua thời tiết khắc nghiệt, bà con bám ruộng, bám vườn vẫn không ngừng nỗ lực gieo lại những mầm xanh, giữ cứng chân những cây con còn sức sống. Và mong, đất phù sa sau lũ sẽ “xanh màu ấm áp” kịp đón Tết.

Vùng rau Quảng Thành - Quảng Điền 
Hạt giống cải ở Hương Chữ 
 Rau Hương An
 Mầm xanh ở Hương Phong
 Phục sức cho cây hoa Phú Mậu
 “Giữ” chân lay ơn ở Hương Trà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gom góp yêu thương, gửi về quê hương

Dù ở xa nhưng trái tim kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, nhất là khi đồng bào mình đang chịu nhiều mất mát đau thương vì bão lũ. Mỗi người một tay, họ đã nỗ lực quyên góp kinh phí, huy động thuốc men cùng nhu yếu phẩm hướng về miền Bắc thân yêu…

Gom góp yêu thương, gửi về quê hương
Thư gửi bạn vùng bão lũ

Những ngày này Huế đang nắng, những cơn mưa giông cuối ngày báo hiệu mùa thu sắp hết và mùa đông đã cận kề. Thời tiết ngày càng có nhiều bất ngờ, thiên tai ngày càng khốc liệt.

Thư gửi bạn vùng bão lũ
Return to top