ClockThứ Sáu, 25/06/2021 17:07

Vàng ươm dầu lạc nguyên chất

TTH - Gần đây, nghề ép dầu lạc được người dân một số địa phương trên địa bàn xem như nghề cho thu nhập chính, khi mà Thừa Thiên Huế có lợi thế trong việc trồng cây lạc với diện tích trồng hơn 3.600 ha, sản lượng bình quân khoảng 6.000 tấn/vụ. Bên cạnh đó, khi người dân ngày càng ưa chuộng các loại dầu ăn nguyên chất thay các loại dầu ăn thực vật được bán trên thị trường thì các loại dầu ép như dầu lạc, dầu mè (vừng), dầu gấc… sản xuất thủ công càng được lựa chọn.

Song, để có được những lít dầu lạc nguyên chất, phải qua một quá trình chọn lọc nguyên liệu kỹ cũng như phải đảm bảo đúng quy trình để không bị “hao” lạc mà còn có mùi thơm đặc trưng.

Để bạn đọc có thể hình dung rõ hơn về quy trình ép dầu lạc, Thừa Thiên Huế Cuối tuần kính giới thiệu phóng sự ảnh của tác giả Trung Phan khi anh ghé thăm một cơ sở ép dầu lạc ở Vinh Thanh (Phú Vang).

Lạc đủ tiêu chuẩn để ép là những hạt đã phơi khô, không bị lép, sâu và làm sạch

Công đoạn xay mịn cả hạt lẫn vỏ

Những ống tre được xếp tạo khoảng trống để khi hấp, lạc sẽ chín đều

Hấp chín trong 45 phút

Rồi tạo bánh theo hình vòng tròn

Sau đó đưa vào máy ép dầu

Để tạo ra những giọt dầu sóng sánh vàng ươm

Dầu lạc nguyên chất được người tiêu dùng lựa chọn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không lùi trước “giặc lửa”

Nhắc đến lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhắc đến sự vất vả, hy sinh lặng thầm không thể kể hết, nhất là trong mùa nắng nóng, khô hạn và vạn vật như nhạy cảm hơn với cháy, nổ.

Không lùi trước “giặc lửa”
Khoảnh khắc chim trời

Không nhận mình là nhiếp ảnh gia, nhưng tay máy Trần Thiện (SN 1984) lại dành trọn niềm đam mê và tâm sức để “săn” những hình ảnh chim trời vô cùng độc đáo và tuyệt đẹp.

Khoảnh khắc chim trời
Ơi nắng tháng Ba!

“Nắng lên rồi cơn nắng tháng Ba. Thắm đỏ lưng trời…” - vẻ như khó có màu nắng nào có thể rực rỡ hơn màu nắng trong những ngày mừng Huế giải phóng, chan tràn phố phường từ Trường Tiền qua Đông Ba, từ mạn Dã Viên xuôi về miền cồn Hến.

Ơi nắng tháng Ba
Vàng ươm mùa thị

Những ngày này, cứ tang tảng sáng là cổng chợ quê tôi đã thơm lừng mùi thị chín.

Vàng ươm mùa thị

TIN MỚI

Return to top