Thứ Hai, 07/06/2010 06:56
(GMT+7)
Người quê ở phố
TTH - Những ngày này Huế thật nhộn nhịp, Festival đến càng làm cho Huế như khoác lên màu áo mới.
Huế đẹp. Huế rực rỡ. Càng làm cho nỗi nhớ quê của người xa xứ thêm nghẹn ngào. Huế ngập trong ánh đèn sáng về đêm, với thuyền và hoa đăng rực sáng một khoảng trời. Người đổ về đây như đông đúc hơn, nhiều dòng xe qua lại trên những con phố ngả đường nhộn nhịp. Hàng quán nhiều thật nhiều và những khách sạn hạng sang sáng lóa xa hoa.
Ở phố, người ta mở các shop bán hoa thật to với các kiểu gói cầu kỳ, sặc sỡ và đắt tiền, bỗng mơ được gặp lại gánh hàng hoa ở quê với hoa sen, cúc, đồng tiền, loa kèn và hoa đồng nội. Hoa ở quê cũng sặc sỡ nhưng là sặc sỡ theo bảy sắc màu của những chong chóng gió, của những hòn bi xanh đỏ lăn tròn theo nỗi nhớ cồn cào về ngày xưa, trong ánh mắt trẻ thơ ngày ấy...
Một cảm giác thật lạ khi đi qua khỏi khu vực những nhà hàng có anh tiếp tân ăn vận chỉnh tề, đứng nghiêm chào khách phía trước cửa kính sáng loáng, tự dưng thấy nhớ những quán bình dân ở quê, trước cửa quán hay có anh quạt than phe phẩy nướng thịt, khói bay thơm lừng cả một góc xóm, đi ngang qua một hồi mà lúc về đến nhà còn ngửi thấy mùi thịt nướng trên tóc. Quán ở quê bàn ghế bé xíu, một đám bạn hữu quây quanh cái bàn đen thui, chốc chốc gõ chén ca những điệu hát lạc giọng. Hoặc tất cả ngồi im lắng nghe anh bạn vừa ca vừa đệm đàn bập bùng.
Nhớ những ngày ở quê được tắm sông, nô đùa thỏa thích, và chơi với những đàn trâu cùng đồng lúa chín ươm sáng sương sớm mùa gặt. Huế mùa này đã có sen, và sáng sớm ở Huế cũng trong trẻo lắm, nhưng vẫn thấy lạ, không giống quê tôi xưa thưở nào. Bởi Huế vẫn hiện đại và sang hơn, Huế Cố đô mà...
Đỗ Phố