ClockThứ Năm, 01/09/2022 14:31
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM 2022!

Sát cánh cùng các bản Lào

TTH - Sát cánh bên người dân các bản Lào là cách bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh cùng nhân dân Thừa Thiên Huế dựng xây tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Tình hữu nghị sinh viên Việt – Lào

Bồi đắp tình cảm, tình hữu nghị Việt - Lào

“Vật liệu” đặc biệt

Đang nắng bỗng dưng trời đổ mưa. Cơn mưa xối xả vùng biên giới, khiến con đường từ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đến Đại đội Bảo vệ biên giới 531 (thuộc huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) dài thêm, bởi nhiều đoạn bùn trơn trượt. Chiếc xe lấm bùn đất chốc chốc lại lay xốc, bởi ổ gà lổn nhổn.

Thượng tá Hồ Sĩ Hòa, Đồn trưởng và Thượng tá A Liêng Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt nói rằng, bất kể nắng mưa, vất vả, vẫn đi đi về về là “chuyện thường ngày” của cán bộ, chiến sĩ, kể từ khi đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ thi công công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt của Đại đội Bảo vệ biên giới 531 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông. Công trình có tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng, nguồn kinh phí do UBND tỉnh hỗ trợ, bao gồm cả xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, đang trong giai đoạn nước rút.

Dưới chân dãy núi là Đại đội 531. Cứ ngỡ công trường sẽ “vắng lặng” trong cơn mưa, nhưng dưới những tấm bạt che tạm, lực lượng thi công vẫn chăm chú, tỉ mẩn thực hiện công việc. Dù thời tiết “ngược”, các anh vẫn tìm cách tận dụng thời gian để hoàn thành công trình, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, bàn giao cho bạn đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9/2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. “Bởi vì, mỗi ngày, mỗi giờ cùng bạn gìn giữ, bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ biên cương bình yên, hơn ai hết, người lính biên phòng hiểu sâu sắc về tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; có trách nhiệm “cụ thể hóa” tình cảm của lãnh đạo và Nhân dân toàn tỉnh dành cho bạn, thông qua việc thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao phó” - Thượng tá Hồ Sĩ Hòa bộc bạch.

Điều đó Thượng tá Hồ Sĩ Hòa, 13 năm trước là Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt kiêm Đội trưởng đội xây dựng bản Ka Lô (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) cùng các đồng đội là cán bộ, chiến sĩ tinh thông tay nghề, được lựa chọn trong lực lượng biên phòng tỉnh, đã khắc cốt ghi tâm, để có thể vượt nắng thắng mưa, vượt qua trăm ngàn khó khăn, 8 tháng ròng rã giúp bạn xây dựng 42 ngôi nhà và 1 trường học, kinh phí do UBND tỉnh hỗ trợ.

Khởi công công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt

Từ năm 2013- 2018, BĐBP Đồn Biên phòng Nhâm giúp công xây dựng 39 ngôi nhà, trường học, nhà cộng đồng cho người dân bản Sê Sáp (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). Ngày đó, nhà của dân bản Sê Sáp chỉ toàn tranh tre nứa lá. Để an cư, không phải lo sợ trước thiên tai, mưa bão, người dân “góp” khung nhà, Đồn Biên phòng Nhâm hỗ trợ tôn, xi măng, công sức.

Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy BĐBP tỉnh nói rằng, trong những ngôi nhà được xây dựng vững chắc, có “vật liệu” đặc biệt, là tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Lào nói chung, tình yêu thương, sự sát cánh của BĐBP tỉnh dành cho những người dân nghèo trong các bản Lào bên kia biên giới.

Mang theo “vật liệu” đặc biệt đó, những năm qua, cho đến nay, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng Nhâm, đã đổ mồ hôi xuống mảnh đất, con suối, sườn đồi của các bản Lào, tiếp tục giúp bạn xây dựng những ngôi nhà đại đoàn kết, giúp trồng các loại cây ăn trái, giúp làm nhiều công trình công cộng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân bạn.

Thiếu tá Cao Tất Tuấn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhâm chia sẻ, đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, những vất vả khi nhích từng bước chân, kéo ống nước, chuyển xi măng lên đồi cao, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt giúp bản Sê Sáp (kinh phí do UBND tỉnh hỗ trợ); đội nắng chang chang đóng tôn, lợp mái nhà, đã trở nên nhẹ nhàng, trước món quà quý giá - là ánh mắt, nụ cười hạnh phúc mà dân bản gửi trao.

Nhớ mãi những yêu thương

Đến bản Sê Sáp, sau một cơn mưa vừa dứt. Trên đoạn đường dốc gồ ghề, nhiều đoạn khó đi đến nỗi, những chiếc xe máy quen “chinh chiến” đường đèo núi, cũng phải dừng lại. Đại úy Phạm Ngọc Giàu, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Hồng Thái, Thượng úy Nguyễn Trọng Tâm, Đội trưởng Đội tham mưu hành chính và Thượng úy Phạm Văn Đức, Đội trưởng Đội vũ trang, Đồn Biên phòng Nhâm mướt mồ hôi xúm vào đẩy những “con ngựa sắt” qua các đoạn bùn lầy.

Vừa đến đầu bản, ai nấy nhẹ nhõm trước khung cảnh những ngôi nhà sàn yên bình giữa rất nhiều cây ăn trái, nào bưởi, nào ổi…, lúc lỉu quả. Đại úy Phạm Ngọc Giàu cho biết, cách đây 4 năm, Đồn Biên phòng Nhâm kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp; đồng thời phối hợp Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện A Lưới tặng giống các loại cây ăn trái, trực tiếp hướng dẫn cho người dân bản Sê Sáp cách đào hố, xuống phân; khích lệ bà con tiếp tục trồng chuối, mít, dứa, gừng, kiệu…

Cảm nhận ấm áp từ cái nắm tay thật chặt mà ông Bua Thoong, Phó Bí thư Chi bộ bản Sê Sáp, dành cho những người lính biên phòng Đồn Biên phòng Nhâm. Nụ cười cũng chân chất như thế, khi ông Bua Thoong nói, BĐBP là người thân của bản. Ngôi nhà của ông Bua Thoong và mấy chục hộ dân trong bản, do BĐBP làm giúp, trải bao nắng mưa, nhiều năm qua vẫn chắc chắn, chưa hề phải sửa chữa một chi tiết nhỏ. Những bàn tay xây dựng nhà, cũng đã “cầm tay” người dân trong bản, cùng trồng bưởi, ổi, chanh, cam, quýt… “Mỗi mầm xanh bén rễ, vươn lên và bây giờ cho trái ngọt trên bản Sê Sáp này, đều đong đầy trách nhiệm và tình yêu thương của lãnh đạo, Nhân dân Thừa Thiên Huế nói chung, của lực lượng BĐBP. Điều đó bất kể là người lớn tuổi hay trẻ tuổi trong bản đều thấm thía. Bởi vì sự giúp đỡ, hỗ trợ mà lãnh đạo, Nhân dân Thừa Thiên Huế, BĐBP dành cho dân bản chưa bao giờ dừng lại, mà luôn đồng hành, sát cánh, nhất là trong tình hình khó khăn như thiên tai, bão lũ hay thời gian dịch COVID-19” - ông Bua Thoong nói.

Anh A Táp, Bí thư Chi đoàn bản Sê Sáp và anh Cê Hai xúc động bộc bạch, thời gian dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, phức tạp, các bản Lào sát biên giới bị chia cắt, khó khăn vây quanh tứ bề. May mà có hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo, Nhân dân Thừa Thiên Huế, của BĐBP.

Chỉ riêng trong ngày 12/5/2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp Sở Ngoại vụ và Công ty Thủy điện miền trung A Lưới, Công ty Thủy điện Trường Phú tặng gạo và các loại nhu yếu phẩm cho bản Sê Sáp tổng trị giá 320 triệu đồng. Ban Chỉ đạo biên giới tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho Đồn công an Tà Vàng, Đại đội Bảo vệ biên giới 531 và bản Ka Lô gạo, cá khô, dầu ăn, nước mắm… tổng trị giá 550 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến cửa khẩu Hồng Vân tặng quà cho Đồn công an Cô Tài, Đại đội Bảo vệ biên giới 511 và Nhân dân bản Cô Tài - A Đẻng 18 tấn quà gồm gạo, muối cùng các loại nhu yếu phẩm, trị giá 450 triệu đồng.

Trước đó, tháng 4/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, làm trưởng đoàn; Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; lãnh đạo huyện A Lưới và Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, tặng quà cho Đồn công an Cô Tài và Đại đội Bảo vệ biên giới 511, tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Huyện ủy, UBND huyện A Lưới và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cũng tặng 1 tấn gạo và mì ăn liền cho bà con bản Cô Tài.

Con số nhu yếu phẩm, vật tư y tế mà Nhân dân Thừa Thiên Huế chia sẻ, hỗ trợ để người dân các bản Lào dọc biên giới vượt qua đại dịch còn kéo dài. Và tình cảm, những tấm lòng, đặc biệt trách nhiệm, yêu thương của lực lượng BĐBP tỉnh đối với bạn là không đong đếm. Đã từng đến các bản Lào dọc biên giới, trên những con đường khúc khuỷu, gồ ghề, lổn nhổn đá sỏi bùn nhão nhoét lúc trời mưa, mới thấm thía trách nhiệm và yêu thương của BĐBP, khi các anh thà mình ướt, nhưng gạo phải được bao bọc mấy lớp ni lon, ràng rịt thật kỹ sau yên xe máy, “chạy đứt xích” hàng ngàn lượt, để kịp thời hỗ trợ, tiếp sức cho bạn.

Xin được lấy lời ông Kê Oi, Trưởng bản Ka Lô, khi ông nắm chặt tay Thượng tá A Liêng Hà thay cho lời kết: “Ngày trước được lãnh đạo, Nhân dân Thừa Thiên Huế, được BĐBP giúp xây dựng 42 ngôi nhà với hơn 200 nhân khẩu, nay bản Ka Lô có 81 ngôi nhà với 500 nhân khẩu. Từ đó đến nay, bản Ka Lô tiếp tục được giúp đỡ, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bây giờ khoảng 10 hộ gia đình trong hồ có cá, rẫy có dứa, mít, chuồng có heo, dê… Bản Ka Lô nhớ mãi những yêu thương của BĐBP, của Nhân dân Thừa Thiên Huế”.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

164 CÔNG DÂN LÀO ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM:
Đậm nghĩa tình gắn bó Việt Nam - Lào

Việc thực hiện Đề án “Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do (DCTD) và kết hôn không giá thú (KHKGT) trong vùng biên giới” giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, giúp người dân an cư lạc nghiệp, góp phần duy trì, bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới, là dấu mốc quan trọng trong tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Đậm nghĩa tình gắn bó Việt Nam - Lào
Tặng hàng trăm suất quà cho người dân các bản Lào

Ngày 31/8, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu A Đớt (A Lưới), Khối thi đua Nội chính tỉnh (do Trung tá Trần Quốc Hiệu, Phó trưởng phòng PC 04 Công an tỉnh làm trưởng đoàn) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, tổ chức trao tặng 25 suất quà (nhu yếu phẩm) cho bà con nhân dân bản Ka Lô, huyện Kà Lừm (Lào), tổng trị giá 20 triệu đồng.

Tặng hàng trăm suất quà cho người dân các bản Lào
Sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó

Những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, đã và đang tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
Các thế hệ vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 11/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

Các thế hệ vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào
Lãnh đạo thế giới chia buồn với Hàn Quốc sau vụ việc ở Itaewon

Hãng tin Yonhap ngày 30/10 đưa tin, các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak, cũng như Tổng thống Mexico Andres Manuel đã gửi điện chia buồn đến Hàn Quốc sau vụ giẫm đạp chết người ở quận Itaewon (Seoul) trong lễ hội Halloween, khiến ít nhất 151 người tử vong.

Lãnh đạo thế giới chia buồn với Hàn Quốc sau vụ việc ở Itaewon
Return to top