ClockChủ Nhật, 30/04/2017 14:22

Sôi động ngày Thể thao và Gia đình ASEAN tại Nam Phi

Ngày 29/4, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Pretoria (APC), đã tổ chức “Ngày Thể thao và Gia đình ASEAN 2017.”

Bộ tem chào mừng ASEAN Para Games 8

Thi đấu cầu lông hữu nghị trong Ngày thể thao và Gia đình ASEAN. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Tham gia Ngày hội ASEAN lần này có đại diện các đại sứ quán, cơ quan tùy viên quân sự, thương vụ và thông tấn, báo chí của các nước thành viên ASEAN tại Nam Phi. 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, phát biểu khai mạc sự kiện này ở thủ đô Pretoria, Đại sứ Vũ Văn Dũng nhấn mạnh mục đích tổ chức Ngày hội là thông qua các hoạt động văn hóa, thể dục và thể thao để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết và hữu nghị của Đại gia đình ASEAN và hướng tới Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines.

Đại sứ Vũ Văn Dũng chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa các quốc gia thành viên ASEAN ngày càng được củng cố và phát triển. 

Trong Ngày hội truyền thống này, cộng đồng ASEAN tại Nam Phi, gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan, đã tổ chức một số hoạt động văn hóa như giao lưu, giới thiệu một số nét văn hóa, nghệ thuật truyền thống của các nước thành viên ASEAN cũng như các hoạt động thể dục, thể thao như thi đấu cầu lông, bóng ném, bóng bàn, kéo co, golf mini... 

Sau các trận thi đấu sôi nổi, hữu nghị và đoàn kết, thay mặt Ban tổ chức, Đại sứ Vũ Văn Dũng đã trao Cúp lưu niệm và huy chương cho các đội và đấu thủ tham dự các môn thể dục, thể thao và thi hát Karaoke của các cơ quan đại diện ngoại giao ASEAN tại Nam Phi. 

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN cũng giới thiệu một số món ăn, ẩm thực truyền thống và đặc trưng của nước mình.​
 

Các Đại sứ ASEAN trong Ngày thể thao và Gia đình ASEAN tại Pretoria, Nam Phi. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng trao giải thưởng cho các vận động viên ASEAN. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để bơi lặn... hái “trái ngọt”

Sau giải đấu “trắng tay” ngay ở sân nhà, bơi lặn Huế đang hướng đến những tấm huy chương tại Giải bơi lặn vô địch các CLB quốc gia 2024 vào tháng 9 tới. Thực tế cho thấy, muốn có được “trái ngọt”, bơi lặn Thừa Thiên Huế phải có những đầu tư thỏa đáng.

Để bơi lặn  hái “trái ngọt”
Chùa trên núi

Ngôi chùa nằm cheo leo trên một ngọn núi. Đường lên chùa ngoằn ngoèo, khúc khuỷu bám theo sườn núi nên chẳng mấy người lên chùa, thành ra chùa vắng vẻ quanh năm. Nếu như không có người dẫn lối hoặc nhắc tới thì hẳn chẳng ai biết trên núi này còn có một ngôi chùa. Vào những buổi sương mù, ngọn núi chìm trong một vùng mịt mờ trắng đục. Nhìn từ xa, ngọn núi mờ ảo, chỉ khi nắng lên, sương tan, đỉnh núi mới hiện rõ và xung quanh vẫn còn phủ vài đám mây trắng, khiến cảnh vật đẹp một cách lạ kỳ. Vậy nhưng, ngôi chùa vẫn khuất trong dáng núi, nằm khiêm nhường dưới những tán cây cổ thụ um tùm, chỉ tiếng chuông chùa là vang vọng lan xa, rồi tan dần vào gió, vào mây, vào nắng, vào tháng năm.

Chùa trên núi

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top