Cô giáo vẽ tranh trên nhà gươl
04/06/2021 14:31
“Lúc làm công trình nhà gươl trúng dịp mưa lạnh kéo dài, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 14 độ. Mình phải trùm người kín mít từ trên đầu xuống chân, vừa vẽ vừa run”. Chị Nguyễn Thị Nam, giáo viên Trường THCS thị trấn Khe Tre bắt đầu câu chuyện vẽ tranh trên nhà gươl để lưu giữ đời sống văn hóa của người đồng bào Cơ Tu tại Nam Đông.
Cô giáo vẽ tranh trên nhà gươl
“Lúc làm công trình nhà gươl trúng dịp mưa lạnh kéo dài, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 14 độ. Mình phải trùm người kín mít từ trên đầu xuống chân, vừa vẽ vừa run”. Chị Nguyễn Thị Nam, giáo viên Trường THCS thị trấn Khe Tre bắt đầu câu chuyện vẽ tranh trên nhà gươl để lưu giữ đời sống văn hóa của người đồng bào Cơ Tu tại Nam Đông.