ClockThứ Tư, 11/01/2017 13:41

Bao giờ mới đạt?

TTH - Gần cuối năm, khách đến giao dịch ở bưu điện khá đông. Nhân viên bưu điện có hạn, lượng người cần giao dịch nhiều, tất nhiên phải chờ nhau. Trong số khách hàng, có 2 vị khách nước ngoài, có lẽ họ đến để gửi bưu thiếp về nước cho bạn bè như nhiều người phương tây vẫn làm khi đi du lịch.

Theo thói quen ở nước mình, 2 vị khách nước ngoài xếp hàng chờ đến lượt. Nhưng đáng buồn là họ đã... nhầm to, dòng người mà họ xếp hàng chờ không ngắn đi mà hình như mỗi lúc lại dài thêm ra. Lý do là người Việt của ta cứ hễ đến là xen ngang, bất chấp phép tắc văn minh, miễn sao được việc cho mình. Nhân viên bưu điện thì do bị che chắn bởi đám người ken đầy trước mặt nên không thấy để can thiệp cho 2 vị khách nước ngoài. Vậy là họ cứ... lịch sự chờ. Cũng may là qua camera quan sát hay sao đó, một cán bộ lãnh đạo của bưu điện đã phát hiện và chạy ra can thiệp, bằng không thì chẳng biết 2 du khách nước ngoài nọ phải chờ cho đến bao giờ?

Nhỏ như chuyện xếp hàng, dù đã nói mãi, vậy mà đến nay vẫn không làm nổi. Ngay cả những chỗ đòi hỏi tính tuân thủ kỷ luật rất cao là sân bay, vậy mà cảnh xen ngang khi xếp hàng ra tàu bay cũng không phải là không có. Thế thì đến bao giờ cái mục tiêu xã hội văn minh mà chúng ta phấn đấu mới có thể đạt được, hở giời?

Hy Khả

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Luồng gió mới cho sản phẩm văn hóa bản địa

Thay vì tiêu thụ sản phẩm văn hóa ngoại lai, các trò chơi du nhập từ nước ngoài, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang nhanh chóng bắt nhịp tiến trình sáng tạo sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, tạo nên một cộng đồng giải trí mới, đầy tự hào và hứng khởi.

Luồng gió mới cho sản phẩm văn hóa bản địa
Siết chặt quản lý ca Huế

Cùng với việc đảm bảo đủ số lượng diễn viên, nhạc công, thời gian biểu diễn, thuyền rồng phục vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương phải lắp đặt camera kết nối với cơ quan quản lý. Việc này không chỉ chấn chỉnh mà còn lấy lại giá trị cho ca Huế cũng như thương hiệu văn hóa, du lịch của vùng đất Cố đô.

Siết chặt quản lý ca Huế
Trong nỗi hoài vọng cố hương

Nhà thơ Triệu Nguyên Phong quê ở Triệu Phong, Quảng Trị, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế. Ông cũng là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Cuối năm 2023, nhà thơ Triệu Nguyên Phong vừa ra mắt độc giả tập thơ thứ bảy của mình “Theo bóng ta về”, do NXB Thuận Hóa ấn hành. Các tập thơ trước đó gồm: “Say đắng” (2005), Nắng và mưa (2006), Ta và bóng (2009), Rơm rạ chiều quê (2011), Ngược dòng trăng (2013), Ta tìm ta giữa đời (2017).

Trong nỗi hoài vọng cố hương
Return to top