“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

“Sai sai” trong quản lý, sử dụng đường vào lăng Thoại Thánh

Lăng Thoại Thánh là nơi yên nghỉ của thân mẫu vị vua đầu triều Nguyễn, bà Hiếu Khang Hoàng hậu Nguyễn Thị Hoàn (1736-1811). Đây là khu lăng mộ của một bà Hoàng thái hậu được xây dựng sớm nhất dưới triều Nguyễn.
Lời cảnh tỉnh

Do phê ma túy, Th. đập phá tài sản, dùng dao gây thương tích đối với em ruột, đồng thời gây thương tích đối với cán bộ Công an TP. Huế được cử đến giải quyết vụ việc.

Lời cảnh tỉnh
Tiếc cho bức ảnh…

Cưới là sự kiện trọng đại nhất của đời người, nên lo lắng, chăm chút cho ngày này thật hoành tráng, thật ấn tượng là điều dễ hiểu. Mà khâu đầu tiên của các cặp đôi thời hiện đại bao giờ cũng là ảnh.

Tiếc cho bức ảnh…
Flycam cần được quản lý chặt chẽ

Flycam (thiết bị bay tích hợp quay phim, chụp ảnh) hiện nay đã trở thành một trào lưu phổ biến, tuy vậy flycam cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Flycam cần được quản lý chặt chẽ
Đất “vàng” bỏ hoang

Đến nay, đã gần 15 năm, khu đất được giải tỏa vẫn để hoang hóa, người dân xung quanh mạnh ai nấy lấn chiếm, sử dụng cho mục đích cá nhâ...

Đất “vàng” bỏ hoang
Người tiêu dùng “thông thái”

Không ít lần trao đổi với những người "cầm trịch" quản lý an toàn thực phẩm ở tỉnh tôi nhận ra nhiều chuyện khó khăn bất cập trong lĩnh vực này.

Người tiêu dùng “thông thái”
Thương cảnh “gà trống nuôi con”

Trước đây ba mẹ đều làm nông, cuộc sống của cháu Trần Lưu Gia Bảo, học sinh lớp 4/1, Trường tiểu học (TH) số 1 Hương Xuân, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà và em trai là Trần Lưu Bảo Sang (sinh năm 2015) tuy không được đầy đủ như những bạn bè cùng trang lứa, nhưng ba mẹ không để các em phải chịu đói, chịu khổ…

Thương cảnh “gà trống nuôi con”
Từ cái vỏ chuối cầm trên tay

Cứ đi ra chợ, cứ rảo nhiều nơi, cứ chịu khó quan sát… chúng ta sẽ thấy nhiều quy định đặt ra không thể nào hoặc khó thực hiện trong thực tế, với điều kiện hiện tại.

Từ cái vỏ chuối cầm trên tay
Rác ở đường đi bộ Tố Hữu

Không khó để thấy rác thải nhựa, ni lông, khẩu trang... bị vứt tứ tung trên bãi cỏ, gần chỗ các ghế nghỉ mát và suốt đường đi bộ đoạn bắt đầu từ đường Hà Huy Tập đến gần cầu Phát Lát.

Rác ở đường đi bộ Tố Hữu
Không “nuông chiều” cái tình

Hàng ngày, đi qua cầu Bến Ngự cỡ chừng 1 - 2 h chiều; tôi nhìn thấy hai bên lan can cầu để lại nhiều rác - cành hoa, lá chuối, vỏ trái cây…

Không “nuông chiều” cái tình
Return to top