Ra đường, nhường nhau một chút

Ra đường, nhường nhau một chút

Thay vì nổi cáu vì ách tắc giao thông hay bị làm phiền bởi những sự cố giao thông không mong muốn, nhiều người tham gia giao thông đã không ngần ngại dừng lại để giúp đỡ, chỉ đường cho người gặp sự cố.
Vì môi trường không thuốc lá

Thực tế hiện nay cho thấy, vẫn còn nhiều người dân có thói quen hút thuốc lá. Dạo quanh một số con phố trên địa bàn TP. Huế, không khó để thấy những tàn thuốc lá vương vãi trên đường, vỉa hè.

Vì môi trường không thuốc lá
Cảnh báo hành vi quảng cáo, lôi kéo cờ bạc

Hiện nay, có một nhóm đối tượng đến các quán ăn, nhà hàng, tạp hóa… trên địa bàn TP. Huế để tặng các mặt hàng là ống để đũa, hộp đựng giấy lau, cốc nước… cho các hộ kinh doanh.

Cảnh báo hành vi quảng cáo, lôi kéo cờ bạc
Phun sơn, vẽ bậy gây mất mỹ quan đô thị

Dưới chân cầu, đến các hàng rào tôn vây quanh các công trình xây dựng, bờ tường; thậm chí những tấm cửa kéo của nhà dân… đã bị các đối tượng vẽ bậy tấn công gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Phun sơn, vẽ bậy gây mất mỹ quan đô thị
"Cháu muốn đến trường"

Đó là mong ước của bé Hứa Ngọc Linh (SN 2017), hiện đang tạm trú tại khu nhà trọ tổ dân phố (TDP) Ngọc Anh, phường Phú Thượng, TP. Huế.

Cháu muốn đến trường
Công viên xanh đẹp, sao nỡ xả rác bừa bãi

Dù đã bố trí các thùng rác quanh công viên, nhưng nhiều người đến vui chơi vẫn vô ý thức, sau ăn uống tha hồ xả rác bừa bãi, gây ảnh hưởng đến mỹ quan công cộng.

Công viên xanh đẹp, sao nỡ xả rác bừa bãi
Liên quan việc cấp đất tái định cư để mở rộng đường 100m:
Cần giải quyết đúng lý, hợp tình

Mấy năm nay, gia đình ông Ngô Văn Dựt, ở phường Xuân Phú, nằm trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án (DA) mở rộng đường 100m, nối khu A và khu B đô thị An Vân Dương (TP. Huế).

Cần giải quyết đúng lý, hợp tình
Chuyện trên chuyến xe “đò”

Chiếc xe lăn bánh, tôi vẫn không thôi suy nghĩ về anh, về những hành động ấm áp, thân thiện mà anh đã dành cho tôi. Người tôi muốn nói đến có tên là Cu Ba, tài xế xe khách M.M.

Chuyện trên chuyến xe “đò”
Điều dễ thương

Hè mấy đứa cháu ở quê vào chơi bằng tàu hỏa, nên tôi lên ga Huế sớm đợi đón các cháu.

Điều dễ thương
Lời góp ý dễ thương

Di chuyển vào Cửa Ngăn, anh bạn tôi khen Huế có Kinh thành cổ kính và đưa ra lời góp ý dễ thương về việc nên chăng trang trí thêm những chậu hoa xinh xắn, thay vì chỉ để tấm biển chỉ dẫn như hiện nay.

Lời góp ý dễ thương
Rèn luyện thành một thói quen

Đang di chuyển chầm chậm trên con đường Lê Lợi, TP. Huế, một chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển phía trước đi chếch về bên phải trước tôi chừng nửa mét bất ngờ rẽ trái qua đường Hoàng Hoa Thám, dù không bật đèn xi nhan...

Rèn luyện thành một thói quen
Return to top