ClockChủ Nhật, 09/09/2012 07:52

Phát hiện loài Vượn đen tuyền quý hiếm ở Phú Thọ

TTH.VN - Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ cho biết, qua tuần tra quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực rừng xóm bến Thân, xã Đồng Sơn thuộc Vườn Quốc gia Xuân Sơn, các cán bộ và một số người dân trong tổ bảo vệ rừng đã phát hiện một cá thể linh trưởng toàn thân màu đen với trọng lượng khoảng 25-30 kg.
Vượn đen tuyền (Nomascus concolor). (Nguồn: wikipedia)

Ông Đặng Văn Thắng, Trưởng bản Bến Thân là người sống lâu năm tại khu rừng này cho biết, loài vật trên đã xuất hiện ở khu rừng này cách đây khoảng 20 năm về trước và đến nay mới thấy xuất hiện trở lại, chúng thường hoạt động đơn lẻ, hoặc đi theo đôi, không tập trung theo bầy đàn.

Từ đầu năm đến nay, đã không ít lần ông Thắng bắt gặp loài động vật trên và loài vật này thường xuyên xuất hiện vào thời điểm vụ thu hoạch ngô.

Căn cứ vào những tài liệu do ông Thắng cung cấp cộng với việc phát hiện của tổ tuần tra quản lý bảo vệ rừng tại khu vực rừng xóm bến Thân vừa qua, đồng thời dựa vào hình thái và tập tính của loài linh trưởng trên, bước đầu các kỹ sư thuộc Vườn quốc gia Xuân Sơn nhận định đó có thể là loài Vượn đen tuyền (Nomascus concolor).

Theo tài liệu nghiên cứu của các nhà khoa học, trước đây Vườn quốc gia Xuân Sơn là một trong những khu vực thuộc vùng phân bố của loài động vật quý hiếm này.

Hiện nay, Vườn quốc gia Xuân Sơn đã lên kế hoạch tuyên truyền cho người dân bảo vệ loài động vật này và cử một số cán bộ chuyên môn cùng người dân địa phương tổ chức điều tra về tập tính sinh thái, thu thập hình ảnh để làm căn cứ xác định chính xác loài động vật trên

Theo Tạ Văn Toàn (TTXVN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo góc “chill” tại nhà

Check-in ở quán cà phê sang chảnh, nhà hàng đắt đỏ hay resort xa xỉ..., với nhiều bạn trẻ nay đã lỗi thời. Nhiều người tạo dựng những góc chill (thư giãn và tận hưởng) tại gia để tạo ra góc nhỏ để “sạc” năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Tạo góc “chill” tại nhà
Cá trích biển khuya

8 giờ tối, chị Trâm cùng những người bạn của mình đã có mặt tại bờ biển xã Giang Hải (Phú Lộc). Tưởng đến sớm, thế nhưng trong ánh đèn pin loang loáng, hàng chục người đã có mặt trước chị để lựa chọn những con cá trích tươi ngon nhất.

Cá trích biển khuya
Một mảnh trời trong veo

Những lần về quê, khi ráng chiều buông dài trên xóm nhỏ, tôi thường len lỏi dưới những tán cây quanh nhà, nâng niu hái từng chiếc lá sả, lá chanh.

Một mảnh trời trong veo
Món quà bất ngờ

Tôi nhìn ba mẹ háo hức khi nhận được xấp ảnh mà bác Trâm gửi tặng. Đây là món quà mà bác gửi tặng những người bạn đã đến tham gia buổi tiệc nhỏ của gia đình bác. Trong ảnh là những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi cùng ba mẹ ở nhà bác Trâm, trong buổi tiệc mừng thôi nôi cháu nội của bác.

Món quà bất ngờ
Return to top