ClockThứ Năm, 18/08/2016 05:26

Dương Hòa: Tự hào viết tiếp trang sử

TTH - Hôm nay (18/8), toàn Đảng và toàn dân xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) tự hào đón Bằng công nhận xếp hạng địa điểm chiến khu Dương Hòa là di tích lịch sử cấp tỉnh. Chiến khu ấy, trong kháng chiến chống Pháp gắn với những chiến công vang dội và trong kháng chiến chống Mỹ tiếp tục lập nhiều chiến công gắn liền với Đồi Vông, Dốc Bốm.

Những năm tháng hào hùng

Dương Hòa là vùng đất có địa thế hiểm trở, đầu dựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, phía cuối là hợp lưu hai nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch của dòng sông Hương. Nhìn thấy đây là một vị trí chiến lược quan trọng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng chiến khu, phục vụ kháng chiến lâu dài, tháng 5/1948, Tỉnh ủy và các cơ quan chỉ đạo kháng chiến của tỉnh chuyển từ chiến khu Hòa Mỹ (Phong Điền) vào căn cứ Dương Hòa. Chiến khu Dương Hòa được thành lập và trở thành nơi đóng trụ sở của các cơ quan đầu não kháng chiến của tỉnh, như: Tỉnh ủy, Tỉnh đội, Công an tỉnh, Bưu điện, cơ xưởng, nhà in, trường học, ngân hàng, kho tàng, bệnh xá...

Bia chứng tích Chiến khu Dương Hòa

Thực dân Pháp thường xuyên tổ chức nhiều đợt tấn công lên chiến khu, hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của tỉnh. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo các cơ quan và Nhân dân sơ tán nhằm hạn chế tổn thất, đồng thời chỉ đạo bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an, dân quân du kích tập trung chống càn, ngăn chặn cuộc tấn công càn phá của địch, bảo vệ các cơ quan của chiến khu.

Nổi bật trong đợt tập trung chống càn quét của quân địch lên chiến khu là quân ta đã thực hiện thành công chiến thuật vận động chiến. Cụ thể, trưa ngày 20/6/1952, địch chia làm 3 cánh lên cướp phá, đốt cháy chợ Dương Hòa, đốt phá nhà cửa, tài sản của Nhân dân. Được lệnh của Bộ chỉ huy Mặt trận, Trung đoàn 101 cấp tốc hành quân từ Quảng Điền, Phong Điền, vượt qua chặng đường rừng gần 30km, tiến về Dương Hòa. Sáng ngày 21/6/1952, vừa đến nơi, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 101 đã dàn trận địa, áp sát mục tiêu, chờ lệnh nổ súng. Ta bố trí Tiểu đoàn 319 và Tiểu đoàn 436 đánh ở chợ Dương Hòa. Tiểu đoàn 328 chốt ở Cầu Trầu (giữa địa phận Đình Môn và Dương Hòa). Đúng 13 giờ 30 phút, các mũi xung kích bất ngờ tiến công, địch bị ta tập kích bất ngờ bỏ chạy tán loạn vào rừng. Sau 15 phút nổ súng, ta hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu diệt 350 tên, bắt sống 38 tên, thu 71 súng trung liên, 15 súng tiểu liên, 25 súng cối, 37 súng trường.

Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, chiến khu Dương Hòa bị địch chà đi, xát lại, nhưng vẫn giữ vững là căn cứ địa của cách mạng. Tài liệu lịch sử xã Dương Hòa còn ghi dấu ấn về các trận đánh: Ngày 22/3/1964, Tiểu đoàn 802 tập kích tiêu diệt hơn 20 tên tại thôn Đình Môn; đêm 29/8/1968, bộ đội đặc công Thành đội Huế tập kích tiêu diệt 1 tiểu đoàn pháo, 1 đại đội bộ binh cùng ban chỉ huy hành quân, phá 12 đại bác, 1 máy bay lên thẳng, phá tan cuộc hành quân của Mỹ, tháng 3/1973, lực lượng du kích xã Dương Hòa tổ chức đánh địch ở vùng Tân Ba - Lụ, tiêu diệt được 42 tên. Tháng 7/1973, lượng du kích xã tiếp tục đánh địch ở Đình Môn, tiêu diệt được 19 tên, làm cho âm mưu lấn chiếm của địch lên chiến khu Dương Hòa bị thất bại hoàn toàn.

Vững tiến trong thời bình

Dương Hòa là xã nghèo miền núi, nhưng từ cuối năm 2015 là một trong ba xã đầu tiên của thị xã Hương Thủy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Niềm vui càng nhân lên khi đầu năm 2016, UBND tỉnh có quyết định xếp hạng địa điểm Chiến khu Dương Hòa là Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, một cán bộ lão thành cách mạng của Dương Hòa phấn khởi: Địa điểm chiến khu Dương Hòa được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh là rất xứng đáng. Xã đề nghị nhiều lần,  nay được công nhận thì không còn mong chi hơn nữa.

Năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng trông ông Nguyễn Hữu Lộc vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Xưa, ông xung phong đi bộ đội khi mới 17 tuổi. Độ tuổi ấy ông không được chấp nhận, trong khi nhiều thanh niên trong vùng đủ tuổi thì lại không chịu xung phong. “Rứa là tui khai gian tuổi thêm, từ sinh năm 1936 lên 1930, được nhận ngay. Lần đó, tui còn “kéo” thêm được 3 người nữa cùng đi.”, ông Lộc cười phúc hậu.

Về Dương Hòa hôm nay, đường nhựa như dải lụa mềm đã lên tận trung tâm hành chính xã; 100% đường liên xã cũng đã được bê tông và nhựa hóa; 70% đường ngõ xóm không còn lầy lội vào mùa mưa. Là xã miền núi luôn nhận được sự quan tâm của Thị ủy, UBND thị xã và các ban ngành cấp trên, Đảng bộ và Nhân dân xã Dương Hòa trong những năm qua không ngừng phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá và tăng qua từng năm. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2015 đạt 24,75 triệu đồng và năm 2016 ước đạt 25,5 triệu đồng. Đến hết năm 2015, toàn xã chỉ còn 21 hộ nghèo.

Đón gió từ vườn thanh trà mát rượi, chúng tôi lại hỏi ông Nguyễn Hữu Lộc về những trăn trở với Dương Hòa hôm nay, vẫn nét cười đôn hậu ấy, ông nhẹ nhàng: “Đất nước hòa bình rồi, xã nhà cũng đang khá lên từng ngày. Chúng tôi tin vào lớp cán bộ trẻ, không có gì phải băn khoăn, trăn trở nữa ”.

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng

Lớp tập huấn quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch thông qua kỹ năng xây dựng video, clip do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra ngày 17/4 tại xã Dương Hòa. Đông đảo cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chủ cở sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã tham dự.

Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng
Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Đường ngập, di dời nhiều hộ dân trong đêm

Trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế từ hôm nay (11/10) đến ngày 13/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 100-230mm, có nơi trên 330mm.

Đường ngập, di dời nhiều hộ dân trong đêm
Return to top