Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng
Em Phạm Thị Thư cần sự giúp đỡ
TTH - Anh Phạm Hữu Sự, sinh năm 1968, trú tại 8/11 La Sơn Phu Tử, phường Tây Lộc, TP Huế làm nghề chạy xe thồ. Vợ anh Sự, chị Phạm Thị Vinh bán bánh mì sáng. Vợ chồng anh Sự, chị Vinh có 3 người con nên dù vợ chồng tần tảo hôm sớm, nhưng hoàn cảnh kinh tế vẫn rất khó khăn, “ăn bữa hôm lo bữa mai”. Đêm 23 Tết Nguyên Đán năm 2003, khi những người khác đang hưởng không khí ấm cúng, gia đình quây quần đoàn tụ, thì anh Sự vẫn phải rong ruổi chở khách để mưu sinh. Cũng trong đêm đó, tai ương giáng xuống gia đình này.
Tai ương

Chị Vinh túc trực tại bệnh viện, bên cạnh cháu Thư trong tình trạng mê man.
Chị Vinh nghẹn ngào: “Nghe em gái bị nạn, tình trạng nguy kịch, Văn xin phép về, cả nhà tập trung tại bệnh viện. Cháu Thư hôn mê sâu, phải nằm tại Phòng cấp cứu hồi sức, tiền chi phí thuốc men…3 triệu đồng/ngày. Sau 8 ngày thì cháu Thư tỉnh. Dù cháu đang trong tình trạng nguy hiểm, chưa nhận biết được gì, thường xuyên mê sảng la hét, tự cào cấu mình… nhưng vì không có tiền nên tui đành phải xin bệnh viện cho cháu chuyển xuống nằm tại Khoa Ngoại thần kinh. Bác sĩ cho biết, như vậy có thể nguy hiểm đến tính mạng cháu. Nhưng, hoàn cảnh tui túng quẫn quá rồi. Từ khi cháu bị nạn, tui vay mượn khắp nơi để chi phí thuốc men… May bà con thương, chứ ai cũng biết gia đình tui khó khăn, rất khó trả nợ. Có căn phòng tập thể bé bằng bàn tay, đem thế chấp ngân hàng từ hồi chồng tui còn sống, vay 15 triệu làm vốn mưu sinh, đến nay chưa trả được đồng mô, chừ cháu Thư bị nạn như ri, tiền vay mượn cũng hết, tui không biết tính răng nữa”...
- Chủ động phòng tránh đuối nước cho trẻ em (10/05)
- Trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho em Như Ý (09/05)
- Mỏ đá Ga Lôi sẽ dừng hoạt động từ cuối năm nay (09/05)
- Hiểu đúng, sử dụng đúng đèn cảnh báo nguy hiểm (06/05)
- Sự tri ân và trách nhiệm mặc định (06/05)
- Không để rác ứ đọng khi thay đổi đơn vị thu gom (04/05)
- Giả danh nhà mạng yêu cầu tắt wifi để đột nhập vào nhà trộm cắp (29/04)
- Dùng kích điện đánh bắt thủy sản vẫn tái diễn (28/04)