ClockThứ Năm, 14/03/2013 09:16

Giới trẻ háo hức đón "Valentine trắng" 14/3

TTH.VN - Trước đây, 14/3 - ngày Valentine trắng không được biết đến nhiều nhưng vài năm trở lại đây, ngày lễ này lại được không ít bạn trẻ quan tâm, tổ chức khá sôi nổi nhờ đó có được sự trải nghiệm thú vị, ngọt ngào. 

Trên thế giới có đến tận ba ngày Valentine là Valentine đỏ (14/2) dành cho mỗi người bày tỏ tình yêu với nửa kia của mình, Valentine trắng 14/3 để ngày đáp lễ và Valentine đen 14/4 là Valentine của những người độc thân.

Valentine trắng - ngày lễ xuất phát từ Nhật Bản, theo truyền thống là ngày dành cho con trai tặng quà đáp trả con gái sau khi họ nhận được quà vào ngày 14/2. Nhưng ngày nay, nó dành cho tất cả những ai muốn đáp lễ lại người mình yêu thương.
 
 
Socola và hoa hồng không được bày bán la liệt hay dày đặc như trong ngày 14/2 nhưng các bạn trẻ vẫn “hăm hở” tìm kiếm các món quà cho thật ưng ý. Nguyễn Sơn (trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) ngày 14/2 đã được nhận một hộp socola đủ màu do cô gái mình luôn “thầm thương trộm nhớ” tặng.

Sơn chia sẻ: “Mình thích cô ấy đã lâu nhưng chưa có dịp thổ lộ. Cả dịp lễ vừa rồi cũng vậy, Sơn sợ người ấy không thích rồi mình thất vọng, buồn chán nên không dám tỏ ý gì. Nhưng rất may mắn và bất ngờ là mình được tặng trước.

Kể từ ngày hôm đó đến giờ, Sơn vẫn còn vui và sung sướng. Đồng thời lên kế hoạch luôn cho ngày này luôn. Một tháng không phải là quá dài nhưng cũng đủ cho Sơn chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, kỹ lưỡng.
 
Vụ tỏ tình chính thức của mình sẽ là hình trái tim bằng cánh hoa hồng cùng những ngọn nến lung linh, tuy không bất ngờ nhưng hi vọng sẽ mang đến cho cô ấy một Valentine trắng thật ngọt ngào và đáng nhớ”.

Còn Lê Hà (ĐH Thương mại) lại trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm khi đến ngày này. Bởi cô bạn đã dũng cảm, mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn trai vào ngày Valentine đỏ. Giờ đây Hà đang chờ đợi câu trả lời từ người ấy.

Hà thổ lộ: “Mình đã lấy hết dũng khí để tặng quà nhưng cũng băn khoăn không biết người ta có tình cảm, đồng ý mình không. Chỉ cần người ta có tình cảm, món quà không quan trọng. Cho dù là một bông hoa hồng đỏ thắm thôi mình cũng hạnh phúc lắm rồi”.
 
Và không phụ lòng mong mỏi và sự dũng cảm của Hà, mới sáng sớm, cô bạn đã nhận được hộp quà nhỏ nhắn, xinh xinh ngoài cánh cửa nhà kèm theo lời hẹn đến quán café trong buổi tối nữa.
 
Nhiều cặp đôi đã có tình cảm từ trước thì đón Valentine trắng một cách lãng mạn và chu đáo hơn hẳn. Điều đó xuất phát từ việc các bạn trai hiểu rõ một nửa của mình nhưng lý do quan trọng không kém là sợ đối phương cảm thấy nhàm chán và thiếu bất ngờ.
 
Nguyễn Văn Thanh (ĐH Mỏ địa chất) chia sẻ: “14/3 thì không khí ít sôi nổi hơn 14/2 nên mình và người yêu làm một party nho nhỏ cho hai đứa. Cả hai cùng làm bánh, làm kem rồi đi xem phim để kỷ niệm ngày Valentine trắng ý nghĩa này.
 
Mình luôn nghĩ rằng con gái rất thích hoa nên từ sáng sớm đã chọn một bó hoa thật đẹp để tặng người yêu nhân ngày Valentine trắng. Mong rằng cô ấy sẽ vui và hạnh phúc.
 
Năm nay khá đặc biệt đối với cả hai đứa nên mình đã "bí mật" đi thu âm một ca khúc rất ngọt ngào tặng "một nửa" của mình. Việc làm mình thấy bất ngờ nhất đó chính là cô ấy để nhạc mình hát làm nhạc chuông, điều đó có nghĩa rằng cô ấy muốn mình ở bên cạnh và tôn trọng món quà của mình”.
 
Mỗi ngày lễ là một dịp để chúng ta hiểu về nhau nhiều hơn đồng thời cũng là cơ hội để mỗi người thể hiện tình cảm với người mình yêu quý. Chỉ cần một chút quan tâm là nhiều bạn đã có một ngày lễ Valentine thật ngọt ngào và ấm áp.
 
Hoàng Dung (Theo Dân Trí)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến lá bồ đề thành sản phẩm lưu niệm

Chưa từng học qua trường lớp hội họa, nhưng với năng khiếu và niềm đam mê hoa lá, anh Huỳnh Tấn Linh, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thừa Thiên Huế đã kỳ công mày mò, tạo tác thành công những bức tranh, các loại hoa lá trang trí được làm từ gân lá bồ đề vô cùng độc đáo.

Biến lá bồ đề thành sản phẩm lưu niệm
Về miền an tĩnh

Sáng sớm đầu hè, dạo xe qua cung đường gần chùa Từ Đàm, tôi bỗng ngẩn ngơ dưới triền hoa sứ trắng. Cùng những giọt hồng tía của tia sáng đầu ngày, những cánh hoa vươn lên, và hương thơm như được ủ thêm men say của sương đêm tối qua mà sáng nay càng nồng nàn, ngan ngát.

Về miền an tĩnh
Thanh sắc Cố đô

Yêu những âm sắc thanh thoát nhẹ nhàng mà sâu lắng của giọng nói xứ Kinh kỳ, một nhóm sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Huế đã thực hiện dự án sách nói hoàn toàn bằng giọng Huế. “Thanh sắc Cố đô” chính là món quà mà những bạn trẻ này muốn dành tặng các em khiếm thị tại địa phương cũng như khắp mọi miền đất nước.

Thanh sắc Cố đô
Tinh tế với phong cách chuyển tiếp

Không quá phô trương, cũng chẳng quá hoài cổ, với sự kết hợp thú vị của phong cách chuyển tiếp (transitional style), không gian sống sẽ được cân bằng giữa quá khứ với hiện thực, giữa truyền thống và đương đại.

Tinh tế với phong cách chuyển tiếp

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top