Thương món mùa đông
17/12/2023 10:42
Bạn tôi người Quảng Nam, từng là giảng viên Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế rồi sau đó hành phương Nam và đang công tác tại một trường đại học ở Sài Gòn có lần nhắn với tôi rằng: “Thấm mưa nơi này lại nhớ mưa xưa. Mưa Huế là một “chất” gây nghiện đích thực bạn à! Không tin ông cứ thử rời xa Cố đô một thời gian rồi biết!”. Bạn đã rời xa Huế cũng ngót mười năm có lẻ và đang nhớ mưa Huế. Còn tôi đang ở Huế trong mưa và nhớ những cơn mưa dài năm cũ...
“Nếu cơ hội không gõ cửa thì bạn hãy tự tạo cho mình một cánh cửa”
02/11/2023 06:43
Mượn lời của diễn diễn viên Milton Berle nổi tiếng ở Mỹ, PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế đã chia sẻ như thế sau khi chứng kiến quãng thời gian dài nỗ lực, vượt khó trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của TS. Trần Quang Hóa, Phó Trưởng khoa Toán học để đạt được giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp.
Ký ức của người trở về
31/01/2023 14:01
Trong dòng ký ức về những năm tháng chiến tranh ác liệt, những tháng ngày cầm súng nơi chiến trường thì có lẽ Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 là khoảng thời gian người cựu binh, Đại tá Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1943, tại Bố Trạch, Quảng Bình) không thể nào quên. Bởi ông đã cùng đồng đội can trường chiến đấu tới viên đạn cuối cùng và may mắn trở về...
Đại học Huế khen thưởng nhiều nhà giáo tiêu biểu
17/11/2022 11:02
Sáng 17/11, Đại học (ĐH) Huế tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự có: Ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Nguyễn Thị Sửu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Bản Tuyên ngôn Độc lập, đỉnh cao của ý chí & khát vọng
02/09/2022 08:16
Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc: Thời đại độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự kiện mang tính bước ngoặt vĩ đại đó được đánh dấu bằng Bản Tuyên ngôn Độc lập “một áng hùng văn” ở thế kỷ XX do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ra và trịnh trọng tuyên bố vào chiều 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trước hơn 50 vạn đồng bào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ - nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á cách đây tròn 77 năm.
Bản sắc Huế sẽ giao thoa tinh hoa các vùng miền trong nước và quốc tế
22/06/2022 08:41
Chương trình nghệ thuật khai màn diễn ra lúc 20h00 ngày 25/6 tại Quảng trường Ngọ Môn, là chương trình biểu diễn nghệ thuật và thời trang áo dài, mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi của tuần lễ Festival Huế 2022 (25 - 30/6).
Thúc đẩy tiêu thụ hàng lưu niệm - đặc sản Huế
14/04/2022 14:00
Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đón đầu thời cơ mở cửa thị trường du lịch quốc tế và phát triển thị trường tiêu thụ, Trung tâm Xúc tiến thương mại (XTTM), Sở Công thương đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm đặc sản theo chuỗi giá trị và hàng lưu niệm.
Đừng làm kiểu thời vụ
08/01/2022 07:00
Hoạt động tư vấn, quảng bá tuyển sinh - hướng nghiệp (TVQBTS-HN) từ các trường đại học (ĐH) dường như còn mang tính “thời vụ” và đang trễ nhịp so với nhu cầu của học sinh các trường trung học phổ thông (THPT).
Hình ảnh đón năm mới 2022 trên Quảng trường Thời đại ở New York
01/01/2022 15:01
Đại dịch COVID-19 gây ra hệ quả nặng nề đối với thành phố New York. Nhưng điều đó không ngăn cản người dân nơi đây cũng như người dân trên toàn thế giới hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn.
Mỹ: New York thu hẹp quy mô lễ đón Năm mới tại Quảng trường Thời đại
24/12/2021 10:02
Do sự lây lan của biến thể Omicron, năm nay chính quyền thành phố New York sẽ chỉ cho phép 15.000 người tham dự sự kiện đón Năm mới tại Quảng trường Thời đại.
Thương món mùa đông
Bạn tôi người Quảng Nam, từng là giảng viên Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế rồi sau đó hành phương Nam và đang công tác tại một trường đại học ở Sài Gòn có lần nhắn với tôi rằng: “Thấm mưa nơi này lại nhớ mưa xưa. Mưa Huế là một “chất” gây nghiện đích thực bạn à! Không tin ông cứ thử rời xa Cố đô một thời gian rồi biết!”. Bạn đã rời xa Huế cũng ngót mười năm có lẻ và đang nhớ mưa Huế. Còn tôi đang ở Huế trong mưa và nhớ những cơn mưa dài năm cũ...