Hoàng Đăng Khanh và “tiếng thì thầm của phố”
12/01/2024 23:04
Phố với Hoàng Đăng Khanh không chỉ là nơi chốn đi – về, là những ngôi nhà để ở. Nơi chốn ấy còn gắn liền với hơi thở, cuộc sống và nuông chiều người họa sĩ đến từ vùng đất Cố đô Huế với muôn vàn cảm xúc.
Du lịch đường sông: Hướng phát triển cho du lịch
21/11/2023 07:39
Thừa Thiên Huế là vùng đất có hệ thống sông ngòi phân bố khá dày đặc với tổng chiều dài 563km của 6 tuyến sông chính: Sông Hương, sông Tả Trạch, sông Hữu Trạch, sông Bồ, sông Lợi Nông (hay còn gọi sông An Cựu), sông Ô Lâu. Sự đa dạng, đặc sắc của văn hóa Huế được khởi nguồn và biểu hiện một cách đầy đủ dọc theo những con sông này. Chúng không chỉ cung cấp nước uống và sinh hoạt, cung cấp nguồn thực phẩm, tạo nên những cánh đồng phù sa, màu mỡ, giúp lưu thông hàng hóa, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều tác phẩm thi ca, nhạc, họa xứ Huế...
Đảm bảo thượng tôn pháp luật
18/11/2023 11:48
Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông ở Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung đã tập trung xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT) theo tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Thủ tướng: Xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác PCCC
05/11/2023 12:19
Sáng 5/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình mới.
Bác Hồ mãi trong trái tim đồng bào dân tộc thiểu số
09/10/2023 07:31
Những ngày cuối tháng 9/2023, bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống trên địa bàn xã Thượng Quảng (Nam Đông) được nhận món quà quý mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng, đó là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với đồng bào Cơ Tu, đây không chỉ là món quà lớn, ý nghĩa, mà còn chan chứa tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu.
Kiểm tra chéo trong xử lý nồng độ cồn
24/08/2023 14:57
Sáng 24/8, Công an tỉnh cho biết, với mục tiêu kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để, không có vùng cấm đối với vi phạm nồng độ cồn và các vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm chéo giữa các địa bàn.
Cuốn sách về A Lưới sớm có “tiếng vọng” từ Mỹ
30/07/2023 06:57
Vào lúc bài viết về cuốn “Tiếng vọng Trường Sơn” (NXB Thuận Hóa, 2023) đang lên khuôn khi tôi đưa vào tập sách “Đường đời muôn nẻo” (NXB Hội Nhà văn, 2023), từ TP. Hồ Chí Minh, chị Đạm Thư liên tiếp chuyển ra Huế những phản hồi rất cảm động về tác phẩm mà chị vừa “dốc tài sức” hoàn thành. Có thể nói như thế vì “sức” một bà lão 88 tuổi, “cấp tập” bay ra Huế rồi lên tận A Lưới, thăm lại “người xưa” và cũng để “kiểm tra thực trạng” xem vùng đất từng bị hủy diệt đã hồi sinh ra sao; rồi về lại Huế, cùng con gái chỉnh sửa cuốn sách đưa nhà in chỉ xong trong vòng mươi hôm, quả là hiếm. Còn “tài” đây là “tài chính” - một cán bộ lương hưu không cao, bỏ tiền túi mua vé bay khứ hồi TP. Hồ Chí Minh - Huế, rồi tiền in “sách không bán”; lại “quyết” bỏ thêm tiền in hơn trăm ảnh màu khi thấy bản in ảnh “đen-trắng” không rõ, cũng là điều đáng kính nể.
Hiểu để thích nghi
23/06/2023 14:46
Những ngày nóng nực mùa hè, khi từ thành phố về làng quê, chúng ta cảm thấy không khí ở hai vùng khác nhau rõ rệt. Đây là yếu tố được giới chuyên gia nghiên cứu và chỉ ra những khác nhau cơ bản không khí giữa hai vùng.
Không có “vùng cấm” trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
22/06/2023 20:43
Hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BL, GLTM & HG) 6 tháng đầu năm 2023 của 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung diễn ra chiều 22/6 tại Huế.
Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông
10/06/2023 16:31
UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hoàng Đăng Khanh và “tiếng thì thầm của phố”
Phố với Hoàng Đăng Khanh không chỉ là nơi chốn đi – về, là những ngôi nhà để ở. Nơi chốn ấy còn gắn liền với hơi thở, cuộc sống và nuông chiều người họa sĩ đến từ vùng đất Cố đô Huế với muôn vàn cảm xúc.