Cần lập hồ sơ công nhận địa điểm sông Hai Nhánh là di tích lịch sử cách mạng
08/05/2024 06:21
Đọc được bài báo "Sông Hai Nhánh - dấu ấn hào hùng" của nhà báo Phạm Hữu Thu (đăng trên Báo Thừa Thiên Huế số: 9122 và 9123 ra các ngày 25, 26/4/2024), chúng tôi chợt nhớ mấy câu thơ trong trường ca “Mặt đường khát vọng" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm nên đất nước”.
Xe không chỉ để đi
05/05/2024 06:39
Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: “Đi đâu mà mua xe?”. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: “Sao hỏi ngớ ngẩn thế?”. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.
Tháo gỡ mặt bằng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
11/04/2024 06:12
Mặt bằng thi công Dự án (DA) đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương chưa giải phóng hoàn toàn, mới chỉ đủ để triển khai phần cầu. Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm đáp ứng tiến độ thi công DA.
Đường vành đai phía đông Lộc Sơn: Hoàn thiện nhưng chưa ổn
23/03/2024 15:50
Mới đây, chúng tôi nhận thông tin từ người dân xã Lộc Sơn (Phú Lộc) về tuyến vành đai phía đông Lộc Sơn (vành đai Lộc Sơn) đã hoàn thiện nhưng nhiều đoạn đường dài có mặt đường gồ ghề, nắng lên làm bụi ngút trời gây khó khăn cho người, phương tiện qua lại.
Ý kiến nhỏ cho một việc nhỏ
02/03/2024 11:27
Trong mấy năm trở lại đây, nhiều mặt đổi thay tích cực tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được cộng đồng dân cư trong và ngoài tỉnh ghi nhận; đặc biệt là trên lĩnh vực chỉnh trang đô thị. Đó là việc dỡ bỏ nhiều hàng rào sắt xung quanh các công sở tại trục đường Lê Lợi và một vài nơi khác; đó là việc mở rộng mặt đường, lát lại vỉa hè tại đường Hai Bà Trưng, Phạm Hồng Thái, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan… được nhiều người dân sở tại và khách du lịch đến Huế đánh giá cao.
Giữ vệ sinh và xanh hóa đường Tam Thai- Việc rất nên làm!
16/02/2024 18:29
Suốt dọc 2 bên đường Tam Thai đi qua khu nghĩa trang, đâu đâu cũng có thể bắt gặp rác và rác. Thứ thì dồn đống, thứ thì vương vãi dọc 2 lề hoặc theo gió tứ tán tràn ra mặt đường.
Khánh thành công trình thanh niên “Tuyến đèn điện năng lượng mặt trời và đường cờ Tổ quốc”
31/01/2024 12:03
Sáng 31/1, Huyện đoàn Quảng Điền tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đèn điện năng lượng mặt trời và đường cờ Tổ quốc” tại tuyến đường vào Khu di tích Hội nghị Nam Dương, thuộc thôn Nam Dương xã Quảng Vinh.
Bất an trên tuyến Tỉnh lộ 15
29/01/2024 11:27
Tỉnh lộ (TL) 15 dài 10km nối từ đường tránh Huế lên xã Phú Sơn, TX. Hương Thủy. Đây là một "huyết mạch" giao thông kết nối liên vùng nhưng mặt đường hẹp, nhiều đoạn quanh co, xuống cấp... làm mất an toàn giao thông (ATGT) cho người đi đường.
Hơn 279 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3
17/01/2024 20:28
Đó là thông tin được lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Huế, đơn vị được giao trách nhiệm giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án (DA) đầu tư đường Vành đai 3 chia sẻ vào chiều 17/1.
Thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm mặt nạ bơ dưỡng da, nhãn hàng Alyna
12/12/2023 17:19
Sở Y tế vừa phát văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi đối với lô sản phẩm mặt nạ bơ dưỡng da, nhãn hàng Alyna, loại gói 28g (ngày sản xuất 8/4/2021; hạn dùng 3 năm kể từ ngày sản xuất).
Chợ lấn đường mất an toàn giao thông
03/08/2023 07:20
Tình trạng bày bán hàng hóa chiếm mất các lòng đường tái diễn. Dù các đội trật tự đô thị ở các phường ra quân nhắc nhở, vận động truyên truyền nhưng rồi chỉ như "đá ném ao bèo".
Đậu đỗ ô tô trên đường phố mất an toàn giao thông
20/07/2023 09:10
Dù đã có thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giải quyết nạn ùn tắc, kẹt xe trên các tuyến đường nhưng tình trạng ùn tắc giao thông chưa được cải thiện.
Hương An nguy cơ mất an toàn từ cung đường hẹp, hay sạt lở
08/11/2022 08:55
Không chỉ bị sạt lở, phần lớn các tuyến đường liên thôn ở Hương An hẹp.
Cần lập hồ sơ công nhận địa điểm sông Hai Nhánh là di tích lịch sử cách mạng
Đọc được bài báo "Sông Hai Nhánh - dấu ấn hào hùng" của nhà báo Phạm Hữu Thu (đăng trên Báo Thừa Thiên Huế số: 9122 và 9123 ra các ngày 25, 26/4/2024), chúng tôi chợt nhớ mấy câu thơ trong trường ca “Mặt đường khát vọng" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm nên đất nước”.