ClockThứ Bảy, 01/11/2014 07:04

Tuyến đường tránh phố cổ Bao Vinh quá nguy hiểm

TTH - Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm về tuyến đường tránh phố cổ Bao Vinh (WB2) đoạn từ điểm giao nhau đường Tản Đà – Nguyễn Văn Linh đến thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà để chứng kiến cảnh giao thông khó khăn qua đoạn đường xuống cấp trầm trọng.

Theo quan sát của chúng tôi, mặt đường gồ ghề, hình thành liên tiếp nhiều “ổ gà, ổ voi”. Nước mưa nhiều ngày đọng lại tạo thành những cái bẫy với người đi đường, nhiều trường hợp lần đầu di chuyển trên đoạn đường này phải một phen hú vía. Đoạn đường hư hỏng nặng dài hơn 1km là nơi tập trung hai trường THCS Hương Vinh và THPT Hương Vinh, hai bệnh viện chuyên khoa, vậy nên mật độ lưu lượng xe rất đông. Vào các giờ cao điểm, có hàng trăm phương tiện lưu thông, không ít người “méo mặt”, khiếp sợ trước con đường ngày càng xuống cấp. “Đường chi mà hư nát bét, “ổ voi” chứ không phải “ổ gà” nữa, đi không khéo là tai nạn liền”, anh Huỳnh Văn Diệm, người dân phường Hương Sơ (TP Huế) bức xúc.

Nhiều người phải gồng mình khi qua đoạn đường này
Nhiều người dân kể, do tuyến đường Bao Vinh có nhiều khúc cua ngặt nên hầu hết các xe tải phải chạy ngang qua tuyến đường này làm cho con đường ngày càng hỏng nặng.
Ông Nguyễn Văn Bổn, Chủ tịch UBND xã Hương Vinh thừa nhận: “Trong các cuộc tiếp xúc cử tri người dân nói rất nhiều, chính quyền địa phương cũng nhiều lần đề xuất lên thị xã, gửi tở trình lên Sở Giao thông vận tải nhưng chỉ nhận được câu trả lời chưa có kinh phí”.
Là đoạn đường thấp hay ngập vào mùa mưa lũ khiến các phương tiện qua lại, nhất là các em học sinh rất sợ khi phải đi qua. “Nước ngập đường không thấy ổ gà nên nhiều bạn hay bị sỉa chân, có khi ngã ướt áo quần, sách vở”, Hoàng Thiện, học sinh Trường THPT Hương Vinh than thở.
Nếu tuyến đường không được sớm sữa chữa, thì ẩn họa tai nạn là điều khó tránh.
Lê Hữu Phúc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để sông Hương mãi xanh

Không vui và lấy làm tiếc là cảm giác của không chỉ tôi mà cả nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim vào mỗi sáng khi nhìn thấy cảnh tượng hoa đăng giấy nổi bập bềnh bên bờ sông Hương - dòng sông thơ mộng và đẹp nổi tiếng của Huế.

Để sông Hương mãi xanh
Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế

Chiều muộn, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm ngồi cặm cụi băng bó hai chiếc chân đế bằng sắt của tấm pano vừa được lắp trên cầu ga Huế. Ông bảo làm thế để tránh thương tích cho người nếu không may va phải, nhất là những ngày này Huế đón người dân, du khách nơi khác về rất đông.

Chuyện tử tế bên cầu Ga Huế
Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

Tại một số tuyến đường, tình trạng cây xanh không được cắt tỉa mọc lấn ra đường che lấp đèn tín hiệu giao thông. Điều này không những gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với người tham gia giao thông.

Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông
Return to top