ClockThứ Ba, 13/05/2014 11:02

Diều Huế và “Ước vọng bay cao”

TTH - Khôi phục và bảo tồn nghề làm diều Huế đang là vấn đề cấp bách của các ban ngành chức năng.
Từ bảo tồn
Huế là thành phố nổi tiếng trong nghệ thuật chơi và làm diều. Dưới thời Bảo Đại, Phủ doãn Thừa Thiên thường tổ chức những cuộc thi diều trong các dịp lễ hằng năm. Theo thời gian, nghề làm diều dần thất truyền và mai một do sản phẩm không thu hút khách và tiêu thụ khó. Mặt khác, một số loại diều sản xuất công nghiệp xuất xứ từ Trung Quốc và các tỉnh, TP khác du nhập về với giá rẻ, mẫu mã đa dạng khiến diều Huế không có chỗ đứng trên thị trường. Những năm trở lại đây, với kế hoạch khôi phục nghề truyền thống của UBND tỉnh cũng như sự nỗ lực của các nghệ nhân, diều Huế đã phát triển trở lại về cả quy mô và chất lượng. Từ đó, các câu lạc bộ (CLB), nhiều cơ sở làm diều ra đời trên địa bàn tỉnh, tạo ra hàng trăm cánh diều đa sắc phục vụ người dân và các dịp lễ lớn.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng trang trí diều tại CLB Diều Anh Vũ
Chúng tôi đến CLB diều Anh Vũ nằm trong con hẻm nhỏ của đường Nguyễn Du, TP Huế và chứng kiến niềm đam mê diều Huế của nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng. Là giảng viên Khoa Hội họa, Trường đại học Nghệ thuật Huế, con trai của nghệ nhân diều Huế đầu tiên của tỉnh - ông Nguyễn Văn Bê - ngoài giờ dạy học ở trường, thời gian còn lại anh đều dành cho việc thiết kế làm diều cũng như tham gia các lễ hội diều trong nước và quốc tế. Sinh ra và lớn lên trong gia đình trải qua 4 đời làm diều, nên từ lúc 7 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng đam mê và theo học nghề từ ông nội và bố. Trải qua 43 năm gắn bó với diều Huế, anh không thể nhớ hết mình đã thiết kế bao nhiêu cánh diều, song ở anh là tình yêu và niềm đam mê đối với diều Huế. Năm 2012, anh được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu nghệ nhân diều Huế và là một trong hai nghệ nhân diều duy nhất của tỉnh. “Diều vừa là người bạn, vừa là thú vui không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cứ mỗi lần đưa diều lên không trung bay lượn và dõi mắt theo chúng, niềm đam mê sáng tạo ra những cánh diều điêu luyện và sắc nét luôn là ước mơ cháy bỏng trong tôi, nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng cho biết.
Những cánh diều nghệ thuật đã theo chân nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng đi đến nhiều nước trên thế giới như, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan hay các Festival biển Nha Trang, Vũng Tàu… để triển lãm và thi thố tài năng. Cánh diều nghệ thuật Huế rất được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng, song việc phục hồi lại nghề truyền thống làm diều gặp không ít khó khăn do đây là nghề thủ công, tốn nhiều thời gian, giá thành sản phẩm đắt hơn nhiều so với thị trường. Hiện, mỗi cánh diều Huế giá dao động từ 500.000đ - 4.000.000 đồng với nhiều mẫu mã mang hình thù các con vật, như châu chấu, chuồn chuồn, rắn, voi, gà trống, bướm, long, phụng…
Đến đề án “Ước vọng bay cao”
Sở Công thương đề nghị nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng xây dựng dự án thả diều trên sông Hương phục vụ Festival nghề truyền thống Huế năm 2015 với chủ đề “Uớc vọng bay cao”. Cùng với các hoạt động diễn tại Festival nghề dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4/2015, diều Huế sẽ được thả trên sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Giã Viên với sự tham gia của CLB diều Anh Vũ, CLB diều Huế, các CLB diều trong nước và đoàn múa rối nước…
Ông Lê Tự Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Với mục tiêu khôi phục lại các ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, trong đó có diều Huế, sắp tới sở sẽ phối hợp với các ban ngành chức năng, các CLB diều triển khai dự án thả diều trên sông Hương nhằm tạo điểm nhấn ấn tượng cho Festival nghề truyền thống Huế 2015, đồng thời chỉ đạo các nghệ nhân và thợ làm diều đầu tư công sức, kỹ năng để sáng tạo ra những mẫu diều đẹp, tinh xảo, khẳng định thương hiệu và vị thế của diều Huế với bạn bè quốc tế.” Thông qua dự án, các nghệ nhân chơi diều Huế mong muốn tạo cho cánh diều một cuộc sống, sự linh hoạt qua nghệ thuật điều khiển dây khi bay trên bầu trời cũng như cách phối màu linh hoạt mang đậm bản sắc văn hóa Huế. Dự án này đặt ra một yếu tố mới là thả diều theo kịch bản, có nhạc nền, trong đó các chương biểu diễn diều Huế dựa trên quá trình hình thành và phát triển của diều truyền thống cũng như các giai đoạn lịch sử của Huế.
Bài, ảnh: Thanh Hương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học

Vui vẻ, hào hứng, bổ ích là những cảm nhận của những “du khách học trò” sau khi tham gia chương trình “Giáo dục di sản” (GDDS) do Bảo tàng Cổ vật cung đình (CVCĐ) Huế tổ chức.

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học
Xe không chỉ để đi

Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: “Đi đâu mà mua xe?”. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: “Sao hỏi ngớ ngẩn thế?”. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.

Xe không chỉ để đi
Tự hào quốc hiệu Việt Nam

“Quốc hiệu Việt Nam là tài sản tinh thần vô giá và linh thiêng của dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của mỗi người dân nước Việt. Từ trong sâu thẳm tâm thức của mình, tôi tự hào là người Việt Nam”, nhà nghiên cứu Huế Dương Phước Thu đã chia sẻ như thế nhân kỷ niệm 220 năm quốc hiệu Việt Nam.

Tự hào quốc hiệu Việt Nam
Phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản

Ngày 4/5, Trường Cao đẳng (CĐ) Huế tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 42-CT/TU của Tỉnh ủy, thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản Huế.

Phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản
Khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi”

Chiều 3/5 tại UBND xã Vinh Xuân (Phú Vang) diễn ra lễ khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi” năm 2024 do Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế (thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế) phối hợp UBND xã Vinh Xuân tổ chức.

Khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi”
Return to top