ClockThứ Sáu, 20/11/2015 07:19

Đọc sách cùng con

TTH - Mỗi ngày bỏ ra ba mươi phút đến một giờ đồng hồ để đọc sách cùng con. Đã bao giờ bạn thử làm thế chưa?

Đừng cậy nhờ những tiện ích của các loại máy móc công nghệ, bỏ qua sự hấp dẫn của thế giới trò chơi trong iphone, ipad, truyền hình cáp hay mạng xã hội trên máy tính, bạn hãy chọn một góc thư thái nhất trong nơi trú ngụ của mình, để đọc sách cho con nghe.

Cùng con chọn sách ở Nhà sách Phương Nam. Ảnh: Ngọc Hà

Đừng vin vào những lý do bận bịu vì công việc, tất bật cùng áo cơm hay lấn cấn vì cơ quan, bạn hãy thử từ chối lời mời một cữ cà phê, một cuộc nhậu, một cuộc đi dạo trong siêu thị, hoặc một khoảng thời gian dán mắt vào màn hình với những bộ phim dài tập lê thê, để cùng đọc sách với con.

Đọc sách là một hành vi tốt. Sách mở ra cho chúng ta những chân trời mới, đưa chúng ta đến những nơi chúng ta chưa hề chạm chân đến, giúp chúng ta hiểu được những điều bản thân chưa hề trải nghiệm. Những tri thức từ sách đưa lại khiến cho cuộc sống của mỗi người trở nên thú vị, thế giới trở nên quyến rũ hơn.

Nhưng làm thế nào để con người ta có thể tiếp cận với sách, đọc sách và thu nhận được những điều hữu ích từ những trang sách đưa lại?

Thói quen không thể ngày một ngày hai mà có, thói quen hình thành từ hành vi qua thời gian dài. Vậy, ai là người khởi tạo hành vi đọc sách cho con người ta, nếu không phải là cha mẹ chúng?

Nên, thay vì tìm những lý do để ngụy biện, trốn tránh, bạn hãy về nhà đọc sách cùng con.

Thử chọn một ngày đẹp trời, đưa con đi nhà sách, để cho con lựa những cuốn sách chúng yêu thích, đừng quên hỏi cặn kẽ chút xíu, tại sao con thích cuốn này mà không phải cuốn kia? Hãy nghe con giải thích và sau đó: Nào, đồng ý chọn cuốn này rồi phải không? Vậy, con thích lúc nào chúng ta cùng đọc. Thỏa thuận một thời điểm thích hợp. Nếu làm bố, hãy chọn giờ đợi cơm chiều. Trong khi mẹ đang làm cơm, bố con quây quần bên nhau, cùng đọc, cùng ô a, cùng ôi thế hả? Tôi chắc rằng đó chính là không khí đầm ấm an hòa nhất mà người đàn bà nào cũng ao ước có trong gia đình mình. Thay vì người bố uể oải chuyển kênh ti vi mãi không có gì đáng xem, thay vì con cắm đầu vào máy tính chơi game, thay vì mẹ mệt mỏi nhìn những người con đang vô-tích-sự, hãy biến nó thành một khung cảnh an hòa không gì chê trách được.

Thời điểm thứ hai có thể đọc sách cùng con, đấy là trước giờ ngủ, nếu đó là những đứa trẻ ngủ còn chung giường với bố mẹ, hoặc bố mẹ sẽ qua phòng con, cùng nằm chung tấm chăn ấm và đọc cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích, giải thích những câu hỏi khám phá, trả lời những thắc mắc không-biết-hỏi-ai. Giữa một xã hội xô bồ, giữa những hiện thực đôi khi nhuốm màu cay đắng đang diễn ra trong cuộc sống, những trang sách như một thế giới yên bình cân bằng lại những tổn thương do sơ suất đã đi vào tâm hồn con trẻ. Khoảnh khắc này cũng sẽ giúp con lưu giữ lại hình ảnh đẹp đẫm tình yêu thương trong ký ức.

Đọc sách lúc này không chỉ đơn giản là tạo thói quen hành vi, mà đã tạo dựng được một hình ảnh yêu thương, một tình cảm bền lâu trong tâm hồn con cái.

Để từ đó, khi lớn lên, thói quen đọc sách trở thành hành động không thể thiếu mỗi ngày. Jorge Luis Borges đã từng nói rằng: “Tôi luôn tưởng tượng rằng thiên đường là một kiểu thư viện”. Rõ ràng bố mẹ nào cũng muốn con lớn khôn và thu nhặt được nhiều tri thức của nhân loại để từ đó sống tử tế với cuộc đời, với chính mình. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng đủ kiến thức và thời gian để đi theo con, dạy dỗ con từng tí một. Vậy, hãy để sách làm việc đó. Nhưng sách không có chân để tự đến với con cái của mình, nên bố mẹ hãy tự mình dắt con đến với sách. Mỗi trang sách mở ra không chỉ là một chân trời mới, mà ở đó còn gửi gắm cả sự trìu mến yêu thương của bố mẹ tới con mình.

Chần chừ gì nữa, hãy tắt những thiết bị điện tử đi, chọn một chỗ thật dịu dàng đầm ấm, giở sách ra, tập cho con đọc, như là cách thắp lên cho con một ngọn lửa, để mỗi âm xướng lên là một tia sáng, như V.Hugo đã từng dặn dò từ một hôm nào nọ xa xôi.

Đông Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phố đêm Hoàng Thành rộn ràng đón lễ hội

Hưởng ứng Festival Huế 2024, đồng thời thúc đẩy các hoạt động tại Phố đêm Hoàng Thành, UBND TP. Huế chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Phố đêm Hoàng Thành rộn ràng đón lễ hội
Nhạc Cổ Từ - biết ơn và mong nguyện

Hàng năm, cứ đến ngày 16/3 âm lịch, Hội Cổ nhạc truyền thống Huế lại tổ chức lễ Giỗ tổ cổ nhạc truyền thống Huế. Các nghệ nhân, nghệ sĩ ngành âm nhạc cổ truyền và người mộ điệu lại nô nức cùng nhau đến Nhạc Cổ Từ để dâng hương trong ngày giỗ tổ bộ môn ca nhạc truyền thống Huế - một loại hình nghệ thuật có từ rất lâu đời và là một nét riêng độc đáo trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Nhạc Cổ Từ - biết ơn và mong nguyện
Dạo chơi vườn ngũ sắc

Hưởng ứng Festival Huế 2024, ngày 8/6 tới đây, các họa sĩ Huế và yêu Huế sẽ về miệt vườn Kim Long hoa trái để trưng bày tranh với chủ đề “Dạo chơi vườn Huế”. Cuộc dạo chơi sẽ được bài trí bởi 39 bức tranh của 7 tác giả, là những bước chân qua những góc vườn ngũ sắc, với những câu chuyện xao động sắc màu của nắng gió vườn xanh, những tự tình hàn huyên của lá và hoa trong những góc vườn Huế vừa tĩnh lặng vừa sôi động…

Dạo chơi vườn ngũ sắc
Lan tỏa vẻ đẹp Huế qua những bức tranh

Sinh ra và lớn lên ở xã Hải Dương (TP. Huế), Đào Nguyên Tài (sinh năm 2002), sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường đại học Nghệ thuật Huế đã lặng lẽ thể hiện tình yêu đối với Huế qua những đường nét, màu sắc, hình ảnh. Những tác phẩm hội họa đầy tâm huyết và sáng tạo của Tài đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp vùng đất núi Ngự sông Hương.

Lan tỏa vẻ đẹp Huế qua những bức tranh
Tia nắng

- Hay mình trồng cây hoa giấy trước hiên, vừa tỏa bóng mát vừa có hoa để ngắm anh nhỉ?

Tia nắng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top