ClockThứ Bảy, 30/11/2019 13:13

Thiếu nhi vẽ tranh theo sách

TTH.VN - Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách năm 2019 với chủ đề: “Trang sách tuổi thơ” đã diễn ra sôi nổi tại Thư viện Tổng hợp tỉnh vào sáng 30/11.

"Kể chuyện" bằng tranh trên thân cây400 học sinh trổ tài "múa cọ" với "Sắc màu Huế trong em"Những sắc màu tuổi thơ

Các em học sinh hào hứng tham gia hội thi vẽ tranh theo sách

Tham gia hội thi có 150 em học sinh thuộc 30 đội thi đến từ 30 trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế. Bằng các loại chất liệu màu, xé dán…, các em đã khắc họa những nhân vật mình yêu thích trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các truyện kể của thiếu nhi; hoặc vẽ tranh cảm nhận về một quyển sách mà mình yêu thích.

Bằng sự sáng tạo, khéo léo, các nhân vật trong truyện tranh, truyện kể đã được các em thể hiện bằng những bức tranh đầy màu sắc, như: Sự tích cây vú sữa, Lạc Long Quân và Âu Cơ, Tấm Cám...

Hoạt động này nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật của thiếu nhi trong và ngoài trường; tạo ra hoạt động nghệ thuật tác động tích cực vào quá trình giáo dục thẩm mỹ của các em thiếu nhi, đồng thời khuyến khích các em đọc sách nhiều hơn.

Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham gia; trong đó, giải nhất thuộc về đội thi đến từ Trường tiểu học Thủy Biều với bức tranh “Lạc Long Quân và Âu Cơ”.

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
'Luồng gió mới' để văn học thiếu nhi phát triển

Một thời gian dài, văn học thiếu nhi có phần bị xao nhãng, thậm chí bị bỏ trống và chưa đáp ứng được nhu cầu của thiếu nhi. Cuộc vận động sáng tác cho văn học thiếu nhi như một “luồng gió mới” khiến cho văn học thiếu nhi đang dần thức tỉnh.

Luồng gió mới để văn học thiếu nhi phát triển
Cuối năm “vẽ” bình an

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết Nguyên đán, ngoài đường phố, không khí nhộn nhịp, rộn ràng. Còn ở lớp vẽ nhỏ nép mình trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, các học viên đang chăm chú hết mức có thể. Đặt tâm trí vào từng đường cọ, nét bút, họ đang trang trí cho những quả dừa trong workshop “Vẽ dừa trang trí tết”.

Cuối năm “vẽ” bình an

TIN MỚI

Return to top