Một gia đình ra công viên dọc theo bờ sông Hương để trốn nắng nóng gay gắt vào trưa 2/7
Ghi nhận vào 12g trưa 2/7, người dân gần như hạn chế ra đường vì nắng nóng, đường phố nhiều nơi khá vắng vẻ. Hầu hết tìm đến công viên, gầm cầu... để tránh nóng. Trong khi đó, với những ai di chuyển trên đường gần như cũng trang phục kín mít để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng trực diện. Hình ảnh người dân tỏ ra mệt mỏi nhất vào những lúc chờ tín hiệu giao thông, bởi thời gian chờ chưa đến 1 phút nhưng ai cũng cảm nhận được cái nắng nóng khó chịu, ngột ngạt.
Nhiều nhóm công nhân làm việc trên đường phố tỏ ra mệt mỏi vì ảnh hưởng của nắng nóng. Hàng quán cũng đóng cửa sớm để trốn nóng. “Mới nắng nóng đầu mùa thôi nhưng gần như cảm nhận được sự oi bức, khó chịu của thời tiết năm nay”, một người dân bán hàng trên đường Hùng Vương, TP. Huế nói.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, riêng nhiệt độ ngày 2/7 giao động từ 37-38 độ C. Nguyên nhân do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam kết hợp đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh gây nên nắng nóng diện rộng. Dự báo đợt nắng sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.
Những hình ảnh nắng nóng vào trưa 2/7 được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:
Cầu Trường Tiền vào giữa trưa rất ít người qua lại do ngại nắng nóng
Với nhiều người, thời điểm chờ đèn tín hiệu giao thông vô cùng mệt mỏi do nắng nóng chiếu vào trực diện
Hình ảnh dễ bắt gặp vào những ngày này khi mà nắng nóng cực điểm, người dân đem theo võng ra công viên để tìm cho mình giấc ngủ thoải mái
Nắng nóng kéo theo một vài mặt hàng tiêu thụ mạnh. Ví dụ như nước đá luôn "cháy" hàng bởi nhu cầu tăng đột biến
Vẻ mặt mệt mỏi của một lái xe xích lô, trong khi đó hành khách cũng không mấy thoải mái lắm vì nắng gắt
Một thùng nước miễn phí trên đường Hùng Vương, TP. Huế phục vụ người đi đường vào những ngày nắng nóng
Một vài cụ già trốn nắng dưới chân cầu Gia Hội
Không còn cách nào khác, nhiều công nhân phải làm việc khá vất vả dưới cái nắng oi bức
Các lái xe xích lô tranh thủ ngủ dưới những tán cây xanh để tránh nắng nóng
Không chỉ người đi đường "cao cổng kín tường" mà ngay cả "Ma - nơ - canh" cũng được trùm kín để tránh nắng
Đồ họa: Minh Max
PHAN THÀNH (Thực hiện)