ClockThứ Sáu, 27/03/2015 14:43

Xây dựng Phú Bài ngày càng giàu đẹp

TTH - Phú Bài hôm nay có cảng hàng không quốc tế và cũng là nơi đứng chân của khu công nghiệp lớn nhất tỉnh, với tổng diện tích hơn 800 ha, thu hút được nhiều dự án trong nước và nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực: sợi, may mặc, mộc mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, gốm sứ, đồ uống... Phú Bài cũng là một trong những đô thị quan trọng trong chùm đô thị của tỉnh.

Bãi chiến trường một thời

Trước 1975, Phú Bài vốn là quân trấn Phú Lương, là căn cứ quân sự của Mỹ - Ngụy, với khu gia binh, trại tị nạn… Dân cư chủ yếu là binh lính và gia đình của họ.
Đất nước thống nhất, nhưng cái Phú Bài còn lại chỉ là sự hoang tàn, đồn bốt khắp nơi và đầy rẫy hàng dậu thép gai, bom mìn. Ông Lê Hữu Tòng, người từng trải qua 5 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND phường và 1,5 nhiệm kỳ Bí thư Đảng uỷ phường Phú Bài, vui vẻ: “Nếu ai mới đến Phú Bài bây giờ thì không thể tưởng tượng được Phú Bài của những năm đầu giải phóng mô. Thời đó buồn cười lắm. Cơ sở vật chất chẳng có gì. Đường, ngoài tuyến quốc lộ 1A, các đường ngang đều là đất đỏ lầy bụi. Điện không có. Hết năm, Điện lực ưu tiên lắm mới cho điện thắp 3 ngày tết. Khổ nỗi, trạm biến áp lại không đủ tải, sợ mất điện đêm giao thừa nên phải tập trung hết quạt trong dân ra làm mát cho trạm, cố gắng duy trì điện qua được giờ khắc thiêng liêng, rồi thì sao cũng được”.
Năm 1983, thị trấn Phú Bài được thành lập trên cơ sở của thôn Phú Lương, thôn 1 xã Thủy Châu và thôn 2 xã Thủy Lương, với khoảng 5.000 nhân khẩu. Bấy giờ, thị trấn có độc nhất một HTX mua bán để phân phối hàng hoá qua sổ cho dân. Dân rỗi công, thị trấn thành lập thêm HTX đót, vận động dân lên rừng lấy đót về làm chổi để giải quyết việc làm. Sống trên bãi chiến trường hoang tàn đổ nát, nhiều hộ dân chọn nghề... rà phá bom mìn, đào bới phế liệu chiến tranh để mưu sinh. Cũng vì thế mà chiến tranh đã qua, nhưng nhiều gia đình vẫn phải chịu sự mất mát người thân do vướng phải bom, mìn sót lại.
Nhớ lại thời xưa ấy, ông Lê Hữu Tòng phấn khởi: “So với cái thời phải huy động hết thảy quạt trong dân để làm mát trạm biến áp cho đủ điện đêm giao thừa ấy, Phú Bài giờ sướng quá. Điện sáng trưng như thành phố. Trẻ con không lo thiếu trường để học. Người lớn không những biết thế nào là nhà máy, công nhân mà còn được làm việc trong cả một khu công nghiệp lớn nhất tỉnh”.
 
Không ngừng phát triển
Những năm trở lại đây, nền kinh tế của Phú Bài tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,17%. Từ năm 2010 đến nay, thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm (tăng 36,7% so với giai đoạn 2005-2010); tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt khoảng 3.200 tỷ đồng và tổng thu ngân sách đạt khoảng 62,8 tỷ đồng... Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng. Trong đó, dịch vụ là ngành mũi nhọn và từng bước đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, tăng từ 54,24% năm 2010 lên 59,37 % năm 2015.
Minh chứng sinh động nhất cho những con số trên là diện mạo đô thị Hương Thủy ngày càng phát triển. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập. Phố xá ngày càng sáng rạng với nhà cao tầng, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng, điểm vui chơi. Hệ thống hạ tầng giao thông được chỉnh trang, nâng cấp và xây dựng mới khá hoàn thiện, đúng quy hoạch. Nhiều cơ sở vật chất trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội khác tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Nhiều năm liền Phú Bài được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, là đơn vị dẫn đầu khối phường xã và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.
Kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, phường Phú Bài được Thị ủy Hương Thủy chọn tổ chức đại hội điểm. Trong niềm phấn khởi chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, ông Phan Duy Hải, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: “Kỳ đại hội này, chúng tôi tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Với truyền thống của phường, chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để xây dựng Phú Bài ngày càng giàu đẹp và văn minh”.
Đồng Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quảng Điền trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 31 đảng viên

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện Quảng Điền tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận công lao của các đảng viên có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Quảng Điền trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 5 cho 31 đảng viên
Tuyên dương những “bông hoa” trong vườn Bác

20 cá nhân tiêu biểu về dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh tổ chức ngày 15/5 là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tuyên dương những “bông hoa” trong vườn Bác

TIN MỚI

Return to top