Một máy là “made in Japan” và một máy là sản phẩm của công nhân tổ bảo trì chế tạo Công ty TNHH MSV Huế. “Hình dáng, công suất như nhau, chỉ khác đôi chút về trục cuốn. Đó là sản phẩm sáng tạo của những công nhân vững tay nghề, say mê công việc”. Ông Trần Đình Hòa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở MSV - Khu Công nghiệp Phú Bài nói.
Dương Duy Thế Tài bên sản phẩm máy kiểm vải
Dương Duy Thế Tài, Tổ trưởng Tổ bảo trì của công ty tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật cơ khí Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, gắn bó với việc bảo trì tại Công ty MSV Huế 4 năm qua. Trong quá trình vận hành và sửa chữa máy móc, Dương Duy Thế Tài thấy máy kiểm vải nhập từ Nhật có giá khá đắt, hơn 250 triệu đồng; bên cạnh đó, trục cuốn vải của máy hình lục giác nên khi vận hành, máy rùng rùng không êm. Từ đó, Tài mày mò nghiên cứu chiếc máy, lên bản vẽ các chi tiết mạch điện, rồi đặt làm gia công trục cuốn, bánh răng quay, mua mô tơ tự lắp ráp. Điểm cái tiến trong chiếc máy kiểm vải made in MSV là trục cuốn vải bằng inox hình tròn. Bộ khung của máy do anh em trong tổ bảo trì gò hàn.
Sau một tháng triển khai thực hiện với tổng số kinh phí là 70 triệu đồng, ngày đưa máy vào vận hành chính thức, anh em trong tổ bảo trì vừa mừng, vừa lo. Nỗi vui mừng vỡ òa khi nên máy chạy êm hơn, khắc phục được nhược điểm rùng rùng của máy nhập khẩu, lại tiết kiệm cho công ty khoảng 180 triệu đồng.Trong tiếng máy đều nhịp của xưởng may, Dương Duy Thế Tài bày tỏ: “Máy kiểm vải này đang phải cần 2 công nhân ngồi 2 bên máy để bấm biên vải, nhằm khắc phục việc vải go lại khi đưa vào hấp, sấy trước khi cắt. Anh em chúng tôi đang nghiên cứu để “chế” thêm hai chiếc kéo tự động, lúc đó, máy sẽ tự cắt biên, giảm nhân công, nâng cao hiệu suất công việc”.
Dương Duy Thế Tài là một trong những công nhân được đeo dây thẻ nhân viên màu xanh-vàng của công ty MSV- màu dây thẻ đánh dấu các công nhân ưu tú của doanh nghiệp này. Đây là một vinh dự, một niềm tự hào nhưng cũng đặt cho người công nhân này thêm trách nhiệm không ngừng sáng tạo và tận tụy với công việc của mình.
Thu Hương