Nhớ đồng
13/05/2024 05:55
Đúng chiều tối đầu tháng 5, Thừa Thiên Huế bất ngờ có mưa to, tôi ngủ ở làng với nội. Gọi là bất ngờ bởi hơn cả tuần liền, trời nắng như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời liên tục đạt mốc kỷ lục trên 40 độ C. Ở phố, cả gia đình tôi ru rú trong nhà, chẳng ai dám ra đường. Có được trộ mưa đã quý, lại mưa to, kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ, ai mà chẳng hả lòng mát dạ và tôi cũng thế.
Tháo gỡ mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông
30/03/2024 06:32
Nhiều dự án (DA) đầu tư hạ tầng giao thông bị ách tắc do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm. Chủ đầu tư tích cực phối hợp cùng trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ), các địa phương đẩy tiến độ GPMB, đồng thời lên phương án cưỡng chế trong điều kiện tuân thủ các quy định pháp luật.
Độc & lạ, nhưng không bất ngờ
07/05/2023 15:25
Tại các kỳ SEA Games, các môn thể thao luôn được phân làm 3 nhóm chính, gồm các môn thể thao Olympic; các môn thể thao không thuộc chương trình Olympic nhưng thuộc chương trình ASIAD và các môn thể thao chủ yếu là các môn truyền thống, đặc trưng của Đông Nam Á và nước chủ nhà. Cũng bởi có những quy định trên nên tranh thủ trong vai trò là nước chủ nhà SEA Games 32, Campuchia cho ra mắt những môn thể thao độc và lạ, chưa từng có tại các kỳ đại hội trước đây. Lần đầu tiên, 4 môn thể thao xuất hiện là Kun Khmer, Kun Bokator, Cờ ốc và Jet ski ở đấu trường SEA Games.
CPI quý I/2023 ước tăng 4,2 - 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái
27/03/2023 07:45
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, quý I/2023, thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Tuy nhiên do tác động của giá thế giới, giá một số mặt hàng nhóm nhiên liệu năng lượng như: Xăng dầu, khí hóa lỏng có diễn biến tăng, giảm đan xen, giá vật liệu xây dựng biến động tăng trong 3 tháng đầu năm nay.
Nên bỏ Quỹ bình ổn để xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường?
18/07/2022 09:24
Theo Bộ Tài chính, gắn với quy định về đưa xăng dầu vào diện quản lý theo giá tham chiếu thì đã có thể xem xét bỏ quỹ bình ổn giá để giá mặt hàng này được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường.
Nhớ đồng
Đúng chiều tối đầu tháng 5, Thừa Thiên Huế bất ngờ có mưa to, tôi ngủ ở làng với nội. Gọi là bất ngờ bởi hơn cả tuần liền, trời nắng như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời liên tục đạt mốc kỷ lục trên 40 độ C. Ở phố, cả gia đình tôi ru rú trong nhà, chẳng ai dám ra đường. Có được trộ mưa đã quý, lại mưa to, kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ, ai mà chẳng hả lòng mát dạ và tôi cũng thế.