ClockThứ Hai, 11/04/2016 05:56

Hát cho bệnh nhân nghe

TTH.VN - Chiều 10/4, dự án tình nguyện “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tại Huế tổ chức chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Đây là lần thứ 7 chương trình được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo bệnh nhân đang điều trị tại đây.


Tiết mục biểu diễn của một bệnh nhân

Trong chương trình, các bạn sinh viên, những doanh nhân và cả bệnh nhân cùng nhau hát những ca khúc vui tươi, tình cảm, như: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây; Tình người trên dòng sông quan họ, Người con gái Pa kô, Hoa cài mái tóc… Tiếng hát, lời ca như xua tan khoảng cách, khiến người bệnh trở nên vui tươi, giúp họ tự tin và thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật. Trong khuôn khổ chương trình, dự án còn triển lãm tranh dọc hành lang bệnh viện và trao quà cho  các bệnh nhân.

Dự án tình nguyện “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tại Huế do Hội Doanh nhân trẻ bảo trợ, thu hút sự tham gia, ủng hộ của nhiều sinh viên ở các trường đại học tại Huế cũng như các nhà hảo tâm, các nữ doanh nhân của CLB Doanh nhân nữ Huế.

Chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 24/4 tới.

Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ lửa “Nightingale”

Lặng lẽ trong các ca phẫu thuật, vất vả ngày đêm chăm sóc sức khỏe người bệnh là bóng dáng của những điều dưỡng (ĐD). 1.800 ĐD ở Bệnh viện Trung ương Huế mang trong mình vô vàn câu chuyện khác nhau về một nghề chuyên biệt được ví von là “nghề của trái tim”. Đồng hành cùng “chiến binh”

Giữ lửa “Nightingale”
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Return to top