ClockThứ Ba, 23/03/2021 14:12

Chủ nhật xanh cho mỗi gia đình

TTH - Đã có rất nhiều du khách, bạn bè đến Huế từng phải kêu lên vì ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước sự đổi thay đến bất ngờ của cảnh sắc vùng đất cố đô. Thành quả ấy có sự góp phần rất đáng kể của “Ngày Chủ nhật xanh”. Duy trì và tiếp tục lan tỏa phong trào là một việc rất nên làm...

Lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua hưởng ứng phong trào Chủ nhật xanhA Lưới phát động hưởng ứng phong trào “Mai vàng trước ngõ”Đoàn viên nghiệp đoàn hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanhTriển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên

Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và Thành phố 4 mùa hoa giúp cho đô thị Huế ngày càng lung linh, hấp dẫn với du khách và công chúng

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” ở Huế đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động và làm thay đổi nhận thức đáng kể trong một bộ phận đông đảo dân chúng. Không chỉ riêng khu vực đô thị của Huế mà kể cả nhiều vùng nông thôn trong tỉnh, phố phường, công viên, đường làng, ngõ xóm như lột xác thay da, trở nên ngăn nắp, sạch sẽ, tươi vui bởi sắc màu của hoa lá…

Thế nhưng, như đã nói, mới chỉ là một bộ phận thôi chứ không phải tất cả đều đã thay đổi. Vậy nên mới có tình trạng phố xá, công viên vừa mới quét dọn xong, quay đi quay lại đã thấy xuất hiện rác; mới có tình trạng nhiều gia đình tập kết rác lung tung không giờ giấc, không địa điểm quy định; hay những khu vực, những tuyến phố tồn tại cỏ rác, bờ bụi um tùm… phó mặc cho các chị, các anh công viên cây xanh, môi trường đô thị…

Lực lượng cây xanh và môi trường đô thị vì thế công việc thường nhật vốn đã vất vả, thêm cứ mỗi dịp cuối tuần ra quân chủ nhật xanh, họ lại là lực lượng “tác chiến” nòng cốt, chủ công. Nhiệm vụ phải làm, nhưng anh chị em nhiều người cứ làm suốt, đôi khi không có được trọn vẹn ngày nghỉ cuối tuần cho bản thân và gia đình, nhìn nhau mà miệng cười như mếu…

Anh chị em công nhân như thế, nhưng đâu phải lãnh đạo là sướng. Hễ chủ nhật xanh là thấy sự hiện diện của lãnh đạo các địa phương, từ phường xã cho đến huyện, thị, thành phố và tỉnh. Các vị tham gia để vừa nêu gương, động viên, khích lệ phong trào, vừa là một cách để kiểm tra chất lượng, tiến độ công việc… Mà lãnh đạo thì cũng giống mọi người thôi, nói chung là cũng đều… chẳng sướng như nhau. Tất cả đều vì phong trào chung, đều vì mục tiêu xanh, sạch, sáng của miền Hương Ngự yêu thương.

Không cần nói thì ai cũng đã có thể hiểu được ý nghĩa và lợi ích của “Ngày Chủ nhật xanh”. Đã có rất nhiều du khách, bạn bè đến Huế từng phải kêu lên vì ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước sự đổi thay đến bất ngờ của cảnh sắc vùng đất Cố đô. Còn người Huế thì ai cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện. Thành quả ấy có sự góp phần rất đáng kể của “Ngày Chủ nhật xanh”. Thế nên, duy trì và tiếp tục lan tỏa phong trào là một việc rất nên làm. Song, phải làm với sự tham gia tự nguyện, tự giác và có trách nhiệm không chỉ của từng cơ quan, đơn vị mà kể cả của từng người dân, từng hộ gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trong một lần trao đổi với chúng tôi xung quanh phong trào “Chủ nhật xanh” từng nói: “Cán bộ chỉ làm gương chứ không làm thay”. Việc làm gương của lãnh đạo tỉnh và các địa phương, của cán bộ và nhân viên các ngành hữu quan theo chúng tôi là đã đủ dài, đủ kiên trì để kiến tạo và định hình phong trào. Bây giờ đến lúc phải là trách nhiệm tham gia của từng cơ quan đơn vị cho đến mỗi hộ gia đình. Phải đảm bảo khuôn viên và trước trụ sở của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nào thì cơ quan ấy phải chăm sóc và gìn giữ.

Cũng vậy, khuôn viên, phần đất của hộ gia đình nào thì hộ gia đình ấy phải có trách nhiệm cắt tỉa, cuốc dọn. Còn lại, những phần nào thuộc công cộng thì các cơ quan chuyên trách sẽ cáng đáng.

Cần phát động, quán triệt song hành với khung chế tài cụ thể, thì việc làm trên chúng tôi nghĩ sẽ thành công. Bởi lẽ, nó không chỉ có lợi cho cảnh quan chung mà còn rất hữu ích với môi trường sống của mỗi mỗi cá nhân trong cộng đồng. Mọi người có lẽ đều hiểu điều ấy và hẳn sẽ hưởng ứng nhiệt tình. Được như vậy, tương lai không xa, rất có thể Huế sẽ là một “Singapore” đầu tiên của Việt Nam.

Bài, ảnh: Hiền An

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chùa trên núi

Ngôi chùa nằm cheo leo trên một ngọn núi. Đường lên chùa ngoằn ngoèo, khúc khuỷu bám theo sườn núi nên chẳng mấy người lên chùa, thành ra chùa vắng vẻ quanh năm. Nếu như không có người dẫn lối hoặc nhắc tới thì hẳn chẳng ai biết trên núi này còn có một ngôi chùa. Vào những buổi sương mù, ngọn núi chìm trong một vùng mịt mờ trắng đục. Nhìn từ xa, ngọn núi mờ ảo, chỉ khi nắng lên, sương tan, đỉnh núi mới hiện rõ và xung quanh vẫn còn phủ vài đám mây trắng, khiến cảnh vật đẹp một cách lạ kỳ. Vậy nhưng, ngôi chùa vẫn khuất trong dáng núi, nằm khiêm nhường dưới những tán cây cổ thụ um tùm, chỉ tiếng chuông chùa là vang vọng lan xa, rồi tan dần vào gió, vào mây, vào nắng, vào tháng năm.

Chùa trên núi
Làm sạch môi trường, “sưởi ấm” lòng người

Ngày 12/5, bên cạnh ra quân dọn dẹp vệ sinh, thực hiện các mô hình hưởng ứng Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, các tổ chức, đoàn thể ở nhiều địa còn chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Làm sạch môi trường, “sưởi ấm” lòng người
Về miền an tĩnh

Sáng sớm đầu hè, dạo xe qua cung đường gần chùa Từ Đàm, tôi bỗng ngẩn ngơ dưới triền hoa sứ trắng. Cùng những giọt hồng tía của tia sáng đầu ngày, những cánh hoa vươn lên, và hương thơm như được ủ thêm men say của sương đêm tối qua mà sáng nay càng nồng nàn, ngan ngát.

Về miền an tĩnh
Hiên nhà có mẹ

Phú trở về nhà khi bóng chiều đã ngả vàng. Đèn đường bật sớm. Ở đầu hẻm, nồi bún riêu của bà cụ cũng cạn đáy, chắc chỉ còn đủ tô cuối dành cho Phú.

Hiên nhà có mẹ
Niềm vui đời thường

Nhà có ba anh em thì anh trai cả và tôi đều sinh sống và làm việc ở tỉnh xa. May mà có vợ chồng cô em út làm nhà ngay trong vườn, sát cạnh nhà cha mẹ đã già yếu, đỡ đần sớm hôm lúc các cụ trái gió trở trời. Để phần nào “bù đắp” về việc mình không thể thường xuyên chăm sóc được cha mẹ, thời gian qua, lần nào về quê tôi thường đến siêu thị gần nhà, tranh thủ mua những loại thức ăn tốt cho sức khỏe của người già, cất vào tủ lạnh để cha mẹ dùng dần. Đồng thời, xin số điện thoại của nhân viên siêu thị, kết bạn zalo. Siêu thị có dịch vụ ship hàng tận nhà cho khách. Các bạn nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn (gửi kèm hình ảnh qua zalo) nên dù ở xa, tôi vẫn có thể dễ dàng chọn lựa những loại trái cây tươi ngon cho cha mẹ.

Niềm vui đời thường

TIN MỚI

Return to top