ClockChủ Nhật, 01/01/2017 20:17

Ngư dân xuất ngoại

TTH - Cả đời gắn với biển, nhiều ngư dân mong ước một lần được đánh bắt ở ngư trường quốc tế trên những con tàu hiện đại với thu nhập ổn định.

Vươn khơi

Ngày càng có nhiều ngư dân ở các ở các xã Vinh An, Phú Diên, Phú Mỹ, Thuận An...(Phú Vang) xuất ngoại, làm nghề đánh cá ở ngư trường quốc tế. Riêng huyện Phú Vang có chừng 40 lao động làm công nhân đánh bắt cá ở đảo Haiwaii (Mỹ).

Ngư dân Thừa Thiên Huế làm việc ở đảo Hawaii (ảnh do nhân vật cung cấp)

Những ngày đầu đặt chân đến hòn đảo Haiwaii, nhiều ngư dân “mắt tròn, mắt dẹt” khi chứng kiến những chiếc thuyền to như ngôi nhà với diện tích trên 200m2 được làm bằng sắt chắc chắn. Công nghệ đánh bắt quá hiện đại, từ máy dò, định vị cá, đo mực nước đến hệ thống lưới câu dài cả chục cây số... nên năng suất rất cao.

Anh Nguyễn Văn Thanh (Vinh An, Phú Vang) vừa kết thúc hợp đồng lao động ở đảo Hawaii. Anh lại làm hồ sơ cho em trai là Nguyễn Văn Thịnh đi tiếp. Anh Thanh kể: Ban đầu, tôi làm công việc móc lưới câu cá ngừ. Mỗi ngày phải làm việc đến 20 tiếng nhưng bù lại thu nhập tương đối khá, 800USD/tháng. Ngư dân mà biết tiếng Anh sẽ được chủ thuyền hướng dẫn kỹ năng sử dụng thiết bị hiện đại để đánh bắt, tiền thưởng thêm sẽ nhiều hơn, mức lương sẽ khá hơn.

Khi xảy ra sự cố môi trường biển, 15 ngư dân ở các xã bãi ngang, ven biển đăng ký đi xuất khẩu lao động ở đảo Hawaii. Đa số tuổi trung niên, có kinh nghiệm, nhiều năm liền vươn khơi bám biển. Gặp anh Trần Văn Bốn ở Thuận An (Phú Vang) lên Huế làm thủ tục ra đảo, anh trải lòng: Ngư dân mà không đi biển thì buồn lắm. Ngư trường ở mô cũng rứa thôi, tạm thời không đánh bắt ở quê nhà thì xuất ngoại một chuyến, vừa mở rộng tầm mắt, vừa tích lũy được vốn để về còn sắm sửa ngư lưới cụ, đóng thuyền to hơn, vững chắc hơn để có những chuyến đi biển dài ngày”. Quyết tâm vươn khơi khiến nhiều ngư dân như anh Bốn tự tin hơn hẳn. Ban đêm, anh nhờ con bày thêm ngoại ngữ. Anh viết không tốt nhưng nói được những câu thông thường rất tự tin. Gặp khách du lịch đi ngang, anh mau miệng “hello, how are you?”. Thấy chúng tôi cười, anh thanh minh: tui cũng sợ nhưng không mạnh dạn giao tiếp thì làm răng giao lưu với lao động các nước được, lỡ có chuyện chi thì ai bảo vệ quyền lợi cho mình”. Không tự tin là một trong những rào cản mà ngư dân thường gặp phải khi đi xuất khẩu lao động.

Chịu khó học ngoại ngữ

Sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc lao động phải tuân thủ quy định, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tay nghề, sức khỏe, kể cả cách đánh bắt…Thế nên, những người trẻ quyết tâm học ngoại ngữ để có một công việc tốt hơn và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

Cá được sơ chế tại cảng cá ở Haiwaill (ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày cuối năm, lớp học tiếng Hàn ở Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh vang lên rộn rã. “An - na – ca – sê - ố!”, học viên đồng thanh đứng dậy, cúi gập người và cất tiếng chào theo nghi lễ của xứ sở Kim chi (Hàn Quốc) khi chúng tôi vừa vào phòng. Một học viên nước da ngăm đen đứng lên trả bài cô giáo: “Cha – chong – con là xe đạp, a pa chi là bố, chan song ky: cái quạt…”.

Anh Trần Đại Nghĩa (Phú Lộc), học viên của lớp bộc bạch: Tôi làm biển được hơn năm năm nay. Hai vợ chồng thống nhất, vợ ở quê, chồng đi Hàn Quốc. Phần thi kỹ năng nghề nghiệp thì không lo, nhưng ngại nhất vẫn là tiếng Hàn. Cô giảng nghe hay nhưng khó hiểu quá, nếu so với tiếng Việt thì một câu tiếng Hàn dài như chùm lưới mực”.

Nhiều ngư dân nhìn xa, trông rộng khi cho con lên Huế học ngôn ngữ nước sở tại. Bùi Khắc Mười (Vinh Thái – Phú Vang) bộc bạch: Em mới tốt nghiệp lớp 12, ba mẹ dự định cho em đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm ngư nghiệp. Một tuần em học kèm tiếng Hàn 5 buổi, hai buổi cuối tuần về quê cùng ba bổ túc thêm nghề bủa lưới”. Người lao động đi Hàn Quốc sẽ qua hai phần thi, thi tiếng và kỹ năng làm việc. Sau khi trúng tuyển, họ sẽ có thời gian khoảng 3 tháng để học tiếng, học kỹ năng làm việc theo chương trình của Bộ Lao động TB&XH. Sức khỏe cũng là yếu tố quan trọng nên lao động trẻ phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện thể lực.       

Vẫn biết làm việc xứ người mồ hôi trộn lẫn. Với những đồng tiền khó nhọc ấy, nhiều ngư dân có cuộc sống ổn định hơn. Họ xây nhà khang trang, có điều kiện cho con cái học hành. Khi môi trường trong lành, họ ấp ủ ước mơ sẽ trở về quê, sẽ đóng tàu vươn khơi.

Đó sẽ là những chiếc tàu được gắn những thiết bị hiện đại, có thuyền lớn, không lo sóng to, bão dữ khi ra khơi như trước nữa.

Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm cho biết: Năm 2016, chương trình EPS đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc… ưu tiên cho người dân ở những huyện ven biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Đây là chương trình của Bộ Lao động TB&XH nên mức đóng thấp. Người lao động ở các xã bãi ngang có tuổi đời khá trẻ, lại có sự chuẩn bị về ngoại ngữ nên vòng sơ tuyển đã có 24/27 lao động đạt tiêu chuẩn.

 Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhặt “lộc biển”

Từ sau tháng Giêng đến nay, sứa biển đã bắt đầu xuất hiện. Tùy theo con nước, sứa thường bị sóng đánh dạt vào bờ. Đây cũng là thời điểm nhiều người đi biển thử vận may với việc nhặt sứa.

Nhặt “lộc biển”
Vững bến neo

“Vững bến neo” là tâm nguyện, là sự mong ngóng của bao thế hệ ngư dân vươn khơi bám biển và chính quyền các cấp của Thừa Thiên Huế trong nỗ lực đáp ứng tốt nhất có thể các nhu cầu phát triển nghề cá của bà con ngư dân. Và dự án cảng cá Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) kết hợp khu neo đậu, tránh trú bão được xây dựng với kinh phí 220 tỷ đồng đã được triển khai và hoàn thành sau hơn ba năm xây dựng. Nằm trước cửa biển Thuận An, cảng cá Thuận An kết hợp với khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão trở thành một điểm kết nối, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Vững bến neo
Tôm, cá trở về

Đã mấy chục năm rồi, ngư dân vùng biển Ngũ Điền (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) mới được chứng kiến những đàn cá nục, cá trích, khuyết (ruốc)… bơi vào tận ven bờ. Vùng biển lộng đang hồi sinh!

Tôm, cá trở về
Sớm đưa Cảng cá Thuận An vào hoạt động

Đơn vị tư vấn giám sát đang thực hiện đo bình đồ luồng cảng và vùng nước trước cầu cảng Thuận An (TP. Huế) và hoàn thiện các thủ tục gửi Cục Hàng hải Việt Nam để đăng ký công bố mở cảng.

Sớm đưa Cảng cá Thuận An vào hoạt động
Sớm nâng cấp âu thuyền Phú Thuận

Việc đầu tư nâng cấp khu neo đậu, tránh bão xã Phú Thuận (Phú Vang) nhằm phục vụ sản xuất cho ngư dân trên địa bàn và các vùng lân cận là vô cùng bức thiết, khi âu thuyền này đã xuống cấp nhiều năm.

Sớm nâng cấp âu thuyền Phú Thuận
Return to top