Quảng Điền triển khai đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Quảng Điền triển khai đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình bao gồm 4 tiêu chí ứng xử chung của các thành viên trong gia đình: Đó là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ và 4 tiêu chí ứng xử cụ thể dành cho các mối quan hệ trong gia đình...
Lời tự sự của bà giáo già

(TTH) - Thường niên, bắt đầu năm học mới, tất cả phụ huynh đều được nhà trường mời đến dự cuộc họp phụ huynh. Mỗi lần tham dự cuộc họp này, tôi đều nhớ về cô giáo chủ nhiệm và buổi họp phụ huynh của con gái hồi học lớp 3.

Lời tự sự của bà giáo già
Chảy máu & tổn thương

(TTH) - Sự không đồng nhất về khái niệm và quan điểm đã dẫn đến cả một thời gian dài, cụm từ “chảy máu chất xám”, nhất là trong việc đào tạo nhân lực y tế được đem ra phân tích, mổ xẻ nhiều hơn và xa hơn mức cần thiết. Có lẽ, sau nhiều ý kiến đa chiều với những góc nhìn từ người trong cuộc đến nhà quản lý, dư luận đã dần đi đến một sự thống nhất chung xung quanh việc cùng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Huế là một trong ba nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở lĩnh vực y tế cho các vùng, miền trong cả nước?

Chảy máu  tổn thương
Tạo nguồn thu bền vững

(TTH) - Trong nhiều kỳ họp HĐND tỉnh, chúng ta thường nghe nhắc đến cụm từ như “nguồn thu ngân sách đạt kế hoạch, tuy nhiên cơ cấu nguồn thu chưa bền vững…”. Phải chăng, ý này muốn đề cập, doanh nghiệp của chúng ta chưa đủ mạnh, nguồn thu còn phụ thuộc vào những yếu tố tức thời?

Tạo nguồn thu bền vững
Nguyễn Du và xứ Huế

(TTH) - Cả nước đang trong những ngày cao điểm kỷ niệm 250 năm sinh nhật Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Cùng với Hà Tĩnh là nơi chôn nhau cắt rốn, Thừa Thiên Huế tự hào là một trong những vùng đất còn lưu lại nhiều dấu tích về tác giả Truyện Kiều.

Nguyễn Du và xứ Huế
Thời xa ngái

(TTH) - Mùa này ở quê, cây ngãi tướng quân (hoa chuối nước) có lẽ đã nở từ lâu. Những chùm hoa trắng muốt lúng liếng dọc bờ mương. Giữa cái ảm đạm của tiết trời đông, màu hoa trắng đến nao lòng, như những nàng tiên nhỏ mải chơi, lạc bước.

Thời xa ngái
Cái dũi và cái oi

(TTH) - Quãng đường ấy có 3, 4 hàng sửa giày, dép. Buổi chiều nắng nhạt, vắng khách nữa nên người đàn ông có vẻ mặn chuyện với khách vừa ghé xuống. Câu chuyện cứ bắc cầu hết cái này sang cái kia nên thời gian chờ đợi có vẻ ngắn lại.

Cái dũi và cái oi
Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

(TTH) - Môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Tai nạn giao thông mỗi năm cướp đi hàng ngàn sinh mạng… Nguyên nhân chính của những tai họa không đáng có này đều do ý thức con người mà ra. Những việc làm tưởng như rất nhỏ hàng ngày giữa người có ý thức và không ý thức lại trở thành sự so sánh không nhỏ. Sau đây là một vài mẩu chuyện nhỏ tôi tình cờ gặp và thấy chạnh lòng.

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn
Doanh nghiệp Huế hội nhập thế nào

(TTH) - Gần đây, chúng ta thường nghe kết thúc đàm phán TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) gồm 12 nước, trong đó có Việt Nam. Thực ra không phải đợi đến TPP mà Việt Nam đã hội nhập sâu rộng cách đây cả chục năm bằng các hiệp định thương mại song phương, đa phương khác (các FTA).

Doanh nghiệp Huế hội nhập thế nào
Sách tặng đem bán

(TTH) - Bắt gặp trên nhiều quầy sách cũ ở Huế là những cuốn sách tặng. Có cuốn chỉ gói gọn bởi hai từ khô khốc kiểu như “kính biếu” hay “kính tặng” được khắc sẵn bởi dấu mực đỏ lòm. Thế nhưng cũng có những cuốn sách là lời tâm huyết, sự dặn dò yêu thương của tác giả hay của người chủ sở hữu bày tỏ và muốn gửi gắm đến người nhận sách. Bất chợt đọc được tên của người nhận sách là người có tiếng tăm ở Huế khiến ta phải giật mình.

Sách tặng đem bán
Tạm biệt dã quỳ

(TTH) - Năm nay mùa đông xem chừng vẫn đến muộn. Đã vào những ngày cuối tháng 11 mà nắng vẫn còn vàng óng. Mưa cũng chỉ là mưa qua. Áo gió trên vai ai đó chừng như chỉ là kiểu nhớ về một chút se sắt. Vài cái khăn choàng cũng chỉ là cách làm duyên, hay ngồ ngộ trên cổ, trên tay của mấy anh chàng mê phượt.

Tạm biệt dã quỳ
Giấc mơ bác sĩ...

(TTH) - Đi khám về, trong buổi cơm chiều chị ngồi tỉ tê vừa động viên vừa định hướng cho thằng con: “Gắng mà học đi con, mai mốt làm bác sĩ cho sướng. Ông mô cũng xe hơi nhà lầu, được thưa được gởi, bạc tiền không thiếu...”. Cũng không biết đó đã lần định hướng thứ bao nhiêu của chị. Chỉ biết rằng, hình như thằng bé cũng “tiêm nhiễm” khá... nặng. Ai hỏi sau này thi gì, làm gì, nó lập tức: Bác sĩ! Lý do mà nó chọn có lẽ cũng rất chân thành giản dị: “được thưa gởi, được giàu có” như mẹ nó thường nói.

Giấc mơ bác sĩ
Người nông dân không cười

(TTH) - Đã vào quãng giữa tháng 10 âm lịch nhưng mặt trời vẫn không chịu đi ngủ sớm. Người Huế thường ngại mưa đông phiền phức và dầm dề nhưng bây giờ, nhiều người lên Facebook nói về cái nóng ngốt ngát. Cánh chị em thì treo nỗi mong ngóng khi thấy những bộ cánh thu đông mới được sắm sửa nhưng chưa có điều kiện để diện. Bảng thời tiết luôn ở mức từ 31 đến 34 độ C trên diện rộng.

Người nông dân không cười
Đoạn đường lổn nhổn

(TTH) - Đoạn đường ngắn, nhưng đã được quy hoạch có bề ngang mặt đường 11 m nên những ngôi nhà được xây dựng mới đã lùi vào đúng vị trí phân giới. Có vẻ như đã lâu không ai có trách nhiệm nhòm ngó tới, nên xem ra cái xóm bên phố này trông giống một cái bánh tẻ ở miền Bắc, với hai đầu buộc túm lại và phình ra ở giữa. Việc này vô hình dung đã tạo cho lũ trẻ trong ngõ phố được một khoảng sân chơi khá rộng, khi ở đầu và cuối ngõ, người ta vẫn tận dụng đất cũ được cho là thuộc sở hữu của nhà mình, nên làm ra mấy ki- ốt tạm để cho thuê.

Đoạn đường lổn nhổn
Lợi ích nhóm và tác hại

(TTH) - Thời gian gần đây, trên các diễn đàn cũng như trên các phương tiện truyền thông, các chuyên gia kinh tế thường hay nói đến “lợi ích nhóm”. Không có một định nghĩa rõ ràng nhưng xem ra nội dung của “ nhóm lợi ích” và “ lợi ích nhóm” khác nhau về bản chất. Khác nhau là ở chỗ không phải là mục đích mà ở chỗ phương thức tác động.

Lợi ích nhóm và tác hại
Du lịch cầu thị

(TTH) - Người làm du lịch phải nắm bắt được tâm lý du khách, phải biết khách của mình thích gì, có những nhu cầu gì. Đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách là không dễ. Đầu đề của bài viết ngắn này tôi chợt nghĩ từ hội thảo về Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế sau khi nghe ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Viettravel, phát biểu.

Du lịch cầu thị
Return to top