Để sông Hương mãi xanh
24/04/2024 05:50
Không vui và lấy làm tiếc là cảm giác của không chỉ tôi mà cả nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim vào mỗi sáng khi nhìn thấy cảnh tượng hoa đăng giấy nổi bập bềnh bên bờ sông Hương - dòng sông thơ mộng và đẹp nổi tiếng của Huế.
Biên giới xanh trong mùa xuân yêu thương
06/02/2024 07:52
Yêu thương được tiếp nối để mùa xuân biên giới, mùa xuân trong lòng người mãi xanh tươi.
“Trái tim biển” mặn mòi yêu thương
30/12/2023 07:11
Ở Phú Hải, một xã nơi chân sóng thuộc huyện Phú Vang, có một “Trái tim biển” lặng lẽ yêu thương, lắng đọng mặn mòi, để cuộc đời mãi tươi xanh sự sống.
Vườn chậu mãi xanh
04/07/2023 09:34
Rồi cũng đến ngày cô chuẩn bị cho việc xây dựng ngôi nhà mới của mình. Ngôi nhà bao năm qua cô vẫn luôn thầm mơ ước một mái ấm riêng tư kể từ ngày lấy chồng.
Ấm nồng mùa xuân biên cương
31/12/2022 08:41
Yêu thương đong đầy để mùa xuân mãi mãi xanh tươi, ấm nồng trên dải đất biên cương.
Mái nhà xanh mát
07/08/2022 10:38
Đam mê và hơn cả là để cho con và gia đình có chỗ vui chơi, thư giãn những lúc rỗi...
Hội nghị Bộ trưởng WTO: Chuyển đổi sang “thương mại xanh” là việc cấp thiết
14/06/2022 16:27
Với việc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào trọng tâm của các cuộc đàm phán tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 (MC12) đang diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala ngày 13/6 nhấn mạnh rằng việc chuyển đổi sang thương mại xanh hiện đang trở thành một yêu cầu “cấp thiết”.
Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7: ''Nóng'' chủ đề cải cách WTO
29/05/2021 15:50
Trong 2 ngày (27 và 28-5), Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của nước Anh. Ngoài các vấn đề như thúc đẩy hồi phục kinh tế, thương mại xanh…, chương trình nghị sự lần này có các cuộc thảo luận liên quan tới công cuộc cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Để sông Hương mãi xanh
Không vui và lấy làm tiếc là cảm giác của không chỉ tôi mà cả nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim vào mỗi sáng khi nhìn thấy cảnh tượng hoa đăng giấy nổi bập bềnh bên bờ sông Hương - dòng sông thơ mộng và đẹp nổi tiếng của Huế.