ClockThứ Bảy, 14/08/2021 15:22

“Vắc-xin” cho nhận thức

TTH - Có lẽ chưa bao giờ và chưa khi nào, ý thức bảo vệ cộng đồng, ý thức bảo vệ cá nhân, gia đình lại được đặt cao đến như vậy khi chúng ta đứng trước những tác hại khó lường của virus SARS-CoV-2. Nhất là khi biên độ của tác hại này không chỉ gói trong một gia đình, một công sở, một khu dân cư, một quận huyện, thành phố, một đất nước mà ở phạm vi toàn cầu.

“Chỉ những kẻ muốn phá hoại mới tung tin đồn nhảm”Khi thật thành giả

Ngoài vắc-xin phòng COVID-19, giai đoạn này cũng cần “vắc-xin” cho nhận thức

Ra đường không đeo khẩu trang, cố tình thông chốt, có hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ, chây ỳ không chịu khai báo… là những điều mà chúng ta dễ tìm thấy khi lướt các trang báo điện tử mỗi ngày. Không hiểu vì sao lại có những người “sơ sài”, vô trách nhiệm và thiếu ý thức bảo vệ cộng đồng, bảo vệ mình đến như vậy là những bình luận, trao đổi của mọi người trước các thông tin này.

Có lẽ chưa bao giờ và chưa khi nào, ý thức bảo vệ cộng đồng, ý thức bảo vệ cá nhân, gia đình lại được đặt cao đến như vậy khi chúng ta đứng trước những tác hại khó lường của virus SARS-CoV-2. Nhất là khi biên độ của tác hại này không chỉ gói trong một gia đình, một công sở, một khu dân cư, một quận huyện, thành phố, một đất nước mà ở phạm vi toàn cầu.

Nhưng cũng phải thấy rằng, đó là những vi phạm trực diện trong thời dịch bệnh. Những hành vi này đã được phát hiện, xử lý của những đơn vị/người có trách nhiệm. Kèm theo là những phản ứng từ cộng đồng, đặt trong những mong muốn cùng nhau kiểm soát, hạn chế lây lan dịch bệnh ra diện rộng hơn. Tôi đã đọc được rất nhiều bình luận sau những bài báo, cả những comment trên các trang mạng xã hội là đã đến lúc, cần những “đối trọng” nhiều hơn, kiểu như một loại vắc-xin để hạn chế sự loang ra của những thái độ, hành vi lệch chuẩn, thậm chí là ảnh hưởng và gây hại đến cộng đồng. Điều đó không chỉ cần ở những khu vực đang trong thời kỳ giãn cách hay phong tỏa mà ngay cả ở những nơi đang trong diện cảnh báo, đề phòng.

Không trực diện, nhưng có những thông tin thất thiệt khác, hoặc những cách cung cấp thông tin thiếu chính xác, gây nhiễu đến cộng đồng, ảnh hưởng đến tâm lý và gây hoang mang đến số đông trong những ngày này cũng là điều cần được chấn chỉnh. Cơ quan chức năng đã xử lý với mức phạt không hề nhỏ đối với các trường hợp đưa tin trên facebook về việc (mình) được tiêm vắc-xin tốt, hoặc được tiêm ngay nhờ các mối quan hệ. Cơ quan chức năng cũng đã xử phạt MC Trác Thúy Miêu (nick facebook là Phuong Vu) về việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh; xử phạt bà N.T.H - mẹ vũ công Hiền Sến vì những lời lẽ có nội dung gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội trong khi người dân TP. Hồ Chí Minh đang gồng mình chống dịch. Bạn đọc chắc cũng chưa quên thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng trên Tuổi trẻ online khi cho rằng 23 người trở về từ các tỉnh phía Nam (sau 31/7) nhưng Thừa Thiên Huế từ chối, phải cầu cứu Công an TP. Đà Nẵng. Cho dù tờ báo này đã có lời xin lỗi và chỉnh sửa lại thông tin trên trang báo điện tử, nhưng hậu quả mà điều này để lại không nhỏ, nhất là khi nó gây ra những bình luận thiếu tích cực về hai địa phương, về tinh thần phòng, chống dịch của cả cộng đồng từ các facebooker.

Mới đây nhất, là việc Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã quyết định xử phạt 2 facebooker Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Nguyên Vũ xung quanh việc cung cấp thông tin vụ 1 bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ, có nội dung không đúng sự thật. Mặc dù đã gỡ thông tin và có lời xin lỗi trên trang cá nhân về việc đã để cảm xúc dẫn dắt mà thiếu kiểm chứng, nhưng có lẽ, “di chứng” của việc đưa thông tin sai sự thật này – dù trên mạng xã hội – đã làm người dân hoang mang, lo lắng; đồng thời đánh mất niềm tin với chính những người đó – trong đó có người đã nhiều năm đứng chân ở lĩnh vực truyền thông.

Thế nên, đã đến lúc mỗi người cần tạo ra cho mình một hàng rào/bức tường bằng “vắc-xin” để có những ứng xử đúng trước khi là/ trước khi có hành vi sai trái; cũng như là để tự mình lọc/kiểm định thông tin vốn quá nhiều và rất thiếu kiểm chứng, ở nhiều lĩnh vực, khía cạnh chứ không chỉ ở phòng, chống dịch bệnh.

Bài: MINH HÀ - Ảnh: HỮU PHÚC

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Muốn bảo vệ vững chắc biên giới phải hiểu biên giới

Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế” và cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế”, do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; nâng cao kiến thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong tình hình mới.

Muốn bảo vệ vững chắc biên giới phải hiểu biên giới
Đồng USD mạnh lên thúc đẩy các chính phủ châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ

Theo một phân tích của Nikkei, sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và lãi suất cao hơn trong thời gian dài đã khiến các đồng nội tệ châu Á yếu đi. Từ đó, các nhà hoạch định chính sách châu Á đang phản ứng trước sự mạnh lên của đồng USD ở nhiều mức độ khác nhau, từ việc đưa ra các lời cảnh báo cho đến việc tăng lãi suất.

Đồng USD mạnh lên thúc đẩy các chính phủ châu Á tăng cường bảo vệ đồng nội tệ
Thông điệp về "Hành trình xanh" bảo vệ môi trường

Chiều 13/5, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Quốc tế Ikigai và Khoa Môi trường, Trường Đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế tổ chức Chung kết Hội thi "Hành trình xanh" cho học sinh Trường THPT Tam Giang (huyện Phong Điền).

Thông điệp về Hành trình xanh bảo vệ môi trường
Return to top