ClockChủ Nhật, 24/06/2018 08:40

Tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị chia rẽ do chiến tranh Triều Tiên

TTH.VN - Giới truyền thông Triều Tiên ngày 23/6 tuyên bố, chính quyền nước này vừa tổ chức một buổi tọa đàm thành công với nhà nước Hàn Quốc, cùng lúc cho biết giới chức hai nước đã đi đến một thỏa thuận cho phép đoàn tụ các gia đình bị chia rẽ trong chiến tranh Triều Tiên.

Hàng chục ngàn gia đình đoàn tụ sau khi chấm dứt chính sách nhập cư không khoan nhượngASEAN-Hàn Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lượcMỹ: 3 ngày quyên được hơn 3 triệu USD giúp người tị nạnADB tổ chức hội thảo về nước và vệ sinh châu ÁPháp cam kết sẽ rút quân khỏi Syria sau khi đánh bại ISMicrosoft đạt thỏa thuận bảo vệ dữ liệu cho Chính phủ Australia

Ảnh minh họa: Yonhap

Trước đó vào ngày 22/6, các quan chức thuộc Hội chữ thập đỏ của hai nước đã thống nhất tổ chức họp mặt cho hơn 200 gia đình trong khoảng thời gian từ ngày 20-26/8/2018 tại khu vực núi Kumgang. Thỏa thuận được ghi nhận là một trong những nỗ lực hòa giải mới nhất của chính quyền hai miền Triều Tiên.

Tuy nhiên đến ngày 23/6, lãnh đạo cấp cao hai bên cho biết có thể buổi đoàn tụ của các gia đình sẽ được dời lại sớm hơn vào ngày 15/8. Song nhình chung hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội đàm trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Đến nay, ước tính vẫn còn hàng triệu gia đình bị chia tách kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Nhằm tạo điều kiện đoàn tụ cho người dân, chính quyền hai nước đã tiến hành hơn 20 buổi gặp mặt cho hơn 19.800 công dân. Lần gần đây nhất, buổi đoàn tụ diễn ra vào tháng 10/2015.

Đan Lê (Lược dịch từ Korea Rehald)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp hội Nghệ thuật và Văn hóa Yangpyeong tham gia Festival Huế 2024

Được thành lập năm 1961, Hiệp hội Văn hóa và Nghệ thuật Yangpyeong là một tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp với mục tiêu bảo tồn, quảng bá và phát triển sự tuyệt vời của văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc đến với công chúng trong nước và các quốc gia khác trên thế giới.

Hiệp hội Nghệ thuật và Văn hóa Yangpyeong tham gia Festival Huế 2024
Về miền an tĩnh

Sáng sớm đầu hè, dạo xe qua cung đường gần chùa Từ Đàm, tôi bỗng ngẩn ngơ dưới triền hoa sứ trắng. Cùng những giọt hồng tía của tia sáng đầu ngày, những cánh hoa vươn lên, và hương thơm như được ủ thêm men say của sương đêm tối qua mà sáng nay càng nồng nàn, ngan ngát.

Về miền an tĩnh
Hiên nhà có mẹ

Phú trở về nhà khi bóng chiều đã ngả vàng. Đèn đường bật sớm. Ở đầu hẻm, nồi bún riêu của bà cụ cũng cạn đáy, chắc chỉ còn đủ tô cuối dành cho Phú.

Hiên nhà có mẹ
Niềm vui đời thường

Nhà có ba anh em thì anh trai cả và tôi đều sinh sống và làm việc ở tỉnh xa. May mà có vợ chồng cô em út làm nhà ngay trong vườn, sát cạnh nhà cha mẹ đã già yếu, đỡ đần sớm hôm lúc các cụ trái gió trở trời. Để phần nào “bù đắp” về việc mình không thể thường xuyên chăm sóc được cha mẹ, thời gian qua, lần nào về quê tôi thường đến siêu thị gần nhà, tranh thủ mua những loại thức ăn tốt cho sức khỏe của người già, cất vào tủ lạnh để cha mẹ dùng dần. Đồng thời, xin số điện thoại của nhân viên siêu thị, kết bạn zalo. Siêu thị có dịch vụ ship hàng tận nhà cho khách. Các bạn nhân viên cũng nhiệt tình tư vấn (gửi kèm hình ảnh qua zalo) nên dù ở xa, tôi vẫn có thể dễ dàng chọn lựa những loại trái cây tươi ngon cho cha mẹ.

Niềm vui đời thường
Return to top