Một khoảng ngô đồng thảng thốt
21/04/2024 06:30
Đôi lần, tôi đã so sánh hoa ngô đồng với một quốc hoa nào đó trên thế giới, tạo dựng không gian và ngồi ngắm. Nhưng tôi đã bỏ ý nghĩ đó và nghĩ về những không gian khác dành cho loài hoa thanh tao miền cố xứ. Điều đầu tiên là kiếm ở đâu một hạt giống, một cây con, và hơn nữa tôi sẽ trồng ở đâu. Rồi tôi trồng nó trong tâm tưởng, nơi những góc chất chứa nỗi niềm, để mỗi lần chiêm ngắm là một lần thấy thêm những vẻ đẹp trong đời vốn như ngô đồng đã đẹp xưa nay vậy.
Người dân thắt chặt chi tiêu
01/10/2023 14:54
Mỗi sáng đi thể dục xong, tôi thường ghé một góc ở chợ Trường An uống trà. Nhịp sống này lặp đi lặp lại nên tôi tạo được một nhóm bạn có cùng sở thích. Cứ ngồi đó nhâm nhi tách trà và nhìn nhịp sống của chợ, tiếng lao xao của chợ… Vui và cũng nhận ra được nhiều điều. Nhiều người bảo, muốn biết đời sống của người dân như thế nào thì hãy nhìn vào chợ. Chợ có thể không phản ánh hết 100% đời sống, mức sống nhưng quả thật nhận định trên cũng có cái lý của nó. Tức là thông qua các mặt hàng ở chợ, sức mua ở chợ mà chúng ta sẽ biết được mức sống của người dân. Cho nên nó mới sinh ra những khái niệm như, ngoài chợ nói chung ra thì còn có chợ “cán bộ”, chợ “công nhân”…
Ngả nghiêng bóng Huế
27/08/2023 08:49
Tôi đã từng đặt chân đến nhiều thành phố đẹp trên khắp đất nước mình, song mỗi lần về Huế, tôi lại thấy miền đất này có một sức hấp dẫn riêng biệt không trộn lẫn với bất kỳ thành phố nào khác. Tôi gặp Huế trong một chiều đầy nắng. Huế nóng. Nhưng cái khắc nghiệt của thời tiết đó không hề che lấp đi sự yên bình, tĩnh lặng của xứ sở từng là Kinh đô của đất nước, với di tích lịch sử là Hoàng thành đồ sộ, nguy nga và những lăng tẩm, đền đài nép mình trong những cánh rừng thông tịch liêu bên đôi bờ sông Hương thơ mộng.
Nhận chìm chất nạo vét: Các hoạt động phải được giám sát chặt chẽ
21/05/2023 13:45
UBND tỉnh phê duyệt và công bố khu vực nhận chìm chất nạo vét (cnv) ngoài biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Liên quan đến vấn đề trên, Thừa Thiên Huế Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Hoàng Công Tín, Trưởng Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế, Trưởng Nhóm nghiên cứu mạnh về Tài nguyên, Môi trường và Sinh thái vùng ven biển Đại học Huế, thành viên Tổ phản biện nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng, xác định khu vực để nhận chìm cnv ngoài biển thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thừa Thiên Huế”, do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.
Sốt ruột
16/04/2023 14:43
Sau khởi đầu với giải đấu giao hữu ở Doha Cup (Qatar) không thể tệ hơn, xếp chót bảng trong số 10 đội bóng tham dự, không ghi được bàn nào và thủng lưới đến 7 bàn, ông thầy người Pháp - Philippe Troussier của đội tuyển U23 Quốc gia buộc phải trả quân cho các câu lạc bộ tham dự V. League 1 và 2, và phải thời gian dài mới tiếp tục hội quân trở lại.
"Thẻ học nghề" của bộ đội xuất ngũ "vô hiệu" do chờ bố trí ngân sách
13/10/2022 14:45
Thay vì chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ theo "Thẻ học nghề" sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí học nghề sơ cấp hoặc ngắn hạn, nhưng hiện nhiều trường hợp bộ đội xuất ngũ trở về địa phương đang "bơ vơ" khi không có trường nghề nào nhận đào tạo vì không thanh toán được chế độ này. Hoặc một số khác nếu đã đăng ký học thì phải "tự túc" học phí hoàn toàn.
Ghi nhận các trường hợp rối loạn tâm thần hậu COVID-19
11/04/2022 20:18
Khác với căn bệnh về hô hấp lúc đầu, COVID-19 hiện có thể tác động đến hầu hết các bộ phận của cơ thể, bao gồm cả não bộ. Đối với một số người, nhiễm COVID-19 có thể đi kèm với một đợt rối loạn tâm thần hậu COVID-19. Việc phải cách ly, giãn cách xã hội, thực tế quá lâu có thể khiến bệnh nhân và người thân của họ hình thành tâm lý sợ hãi.
“Thức dậy” là… mùa giải mới
20/02/2022 06:10
Đầu tháng 5/2021, V. League 2021 buộc phải tạm hoãn từ vòng 13 sau khi rất nhiều thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Sông Lam Nghệ An trở thành F1 do tiếp xúc gần với một ca nhiễm COVID-19. Với những diễn biến dịch bệnh phức tạp, mùa giải 2021 của giải đấu số 1 Việt cũng đã lặng lẽ khép lại mà không có danh hiệu nào được trao và cũng không có đội bóng nào xuống hạng.
Một khoảng ngô đồng thảng thốt
Đôi lần, tôi đã so sánh hoa ngô đồng với một quốc hoa nào đó trên thế giới, tạo dựng không gian và ngồi ngắm. Nhưng tôi đã bỏ ý nghĩ đó và nghĩ về những không gian khác dành cho loài hoa thanh tao miền cố xứ. Điều đầu tiên là kiếm ở đâu một hạt giống, một cây con, và hơn nữa tôi sẽ trồng ở đâu. Rồi tôi trồng nó trong tâm tưởng, nơi những góc chất chứa nỗi niềm, để mỗi lần chiêm ngắm là một lần thấy thêm những vẻ đẹp trong đời vốn như ngô đồng đã đẹp xưa nay vậy.