Mênh mang những mùa vàng
19/05/2024 12:05
Nắng chiều những ngày tháng Năm hình như cũng vừa đủ để vương vấn trong sắc màu của mùa hoa vàng rải đều trên bầu trời giữa hai bờ nam – bắc, dọc những công viên nối dài các cung đường hai bên sông Hương. Tranh thủ một chút mỗi ngày trên những góc đường đi bộ, sắc màu của Huế vời vợi trong mắt, khiến lòng người tất bật thường ngày đó, cũng thành thênh thang như kẻ bị lạc vào cõi riêng của mình. Ngước mắt nhìn cây hoàng hậu vàng, tự bao giờ lẳng lặng thả từng chùm rực rỡ thanh mảnh mà thao thức, xao xuyến như ngày tuổi trẻ mơ mộng ở những cung đường, tuyến phố như Nguyễn Lương Bằng, Kim Long, và Đinh Công Tráng chẳng hạn.
Bảo tồn động vật hoang dã từ ý thức người dân
26/04/2024 05:45
Khi ý thức người dân, cộng đồng được nâng cao, tham gia vào các hoạt động bảo tồn thì sự sinh tồn của các loại động vật hoang dã (ĐVHD) mới bình yên, sinh sôi.
Nuôi tôm thua lỗ, nhiều hồ bỏ hoang
08/03/2024 10:07
Dịch bệnh, thua lỗ triền miên khiến nhiều ao hồ nuôi tôm trên cát ven biển ở Ngũ Điền bỏ hoang từ nhiều năm nay.
“Trong mơ ta còn muốn đợi bầy phượng hoàng trở lại”
12/02/2024 12:14
Có một sự trùng hợp rất thú vị là huyền thoại về chim phượng hoàng không chỉ từ khắp nơi trên thế giới “bay” đến không gian triều Nguyễn, không gian Huế mà còn xuất hiện trong cả bài hát lý về “mùa săn máu” của người Cơ Tu ở Trường Sơn đại ngàn.
Tổ chức không gian sáng tạo, trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản Huế
17/12/2023 18:39
Diễn ra từ ngày 22- 24/12, không gian sáng tạo, trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) và đặc sản Huế được UBND TP. Huế tổ chức tại khu vực công viên đường Lê Huân, đối diện cửa Chương Đức, Tây Khuyết Đài, Phố đêm Hoàng thành từ 15h- 23h hằng ngày nhằm phục vụ du khách và người dân tham quan, trải nghiệm.
Gia tăng rủi ro trong hệ thống lương thực ở châu Á - Thái Bình Dương
27/10/2023 07:41
Trang web của Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc (ESCAP) ngày 26/10 cho hay, trong bối cảnh đa khủng hoảng từ các cuộc xung đột, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu cùng những vấn đề khác, các hệ thống lương thực đang bị đe dọa, nạn đói đang gia tăng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tiếp Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản
22/09/2023 21:10
Sáng 22/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã tiếp Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25/9/2023.
Theo dấu “Cống Thảo Viên tập”
27/08/2023 08:15
Về Quảng Trạch Quận công Nguyễn Phúc Miên Cư (1829-1854) - hoàng tử thứ 47 của hoàng đế Minh Mạng, sách Đại Nam liệt truyện đã miêu tả là một người “lúc trẻ đĩnh ngộ kỳ lạ, mới 20 tuổi, đi học, học các kinh sử đến cả sách các gia, các tử… Đàm luận giỏi, viện dẫn đều có căn cứ, lời thơ rất phong nhã, có tiếng về thơ”. Đặc biệt, ông có tập thơ Cống Thảo Viên do Tùng Thiện Quận vương Miên Thẩm san khắc và đề tựa.
Khởi công dự án bảo tồn tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ
13/06/2023 13:13
Lễ khởi công do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức sáng 13/6. Công trình thuộc quần thể di tích lăng Vua Thiệu Trị tại xã Thuỷ Bằng, TP. Huế.
Trở lại tuổi thơ ở phố đi bộ Hoàng Thành
26/04/2023 08:27
Góp phần thu hút khách đến với phố đêm Hoàng Thành, theo thống kê của UBND phường Thuận Hòa, không gian trở về tuổi thơ thu hút 200-400 lượt người mỗi đêm.
Hành trình “Bản đồ Việt Nam” bằng tăm giang sẽ đến Huế
20/04/2023 11:11
Ngày 20/4, Kiến trúc sư (KTS) Hoàng Tuấn Long từ TP. Hồ Chí Minh xác nhận, sẽ triển tiếp tục triển khai dự án cộng đồng thiện nguyện “Bản đồ Việt Nam” bằng tăm giang tại triển lãm BOARC – Triển lãm thiết kế sáng tạo thủ công diễn ra từ 28/4 đến 5/5 (Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống 2023).
Hiệu quả kinh tế từ Phố đêm Hoàng thành
19/07/2022 09:14
Sau gần 3 tháng khai trương và đi vào hoạt động, Phố đêm Hoàng thành Huế đã trở thành địa điểm vui chơi giải trí, mua sắm hàng lưu niệm, đặc sản Huế hấp dẫn người dân và du khách vào các tối cuối tuần.
Mênh mang những mùa vàng
Nắng chiều những ngày tháng Năm hình như cũng vừa đủ để vương vấn trong sắc màu của mùa hoa vàng rải đều trên bầu trời giữa hai bờ nam – bắc, dọc những công viên nối dài các cung đường hai bên sông Hương. Tranh thủ một chút mỗi ngày trên những góc đường đi bộ, sắc màu của Huế vời vợi trong mắt, khiến lòng người tất bật thường ngày đó, cũng thành thênh thang như kẻ bị lạc vào cõi riêng của mình. Ngước mắt nhìn cây hoàng hậu vàng, tự bao giờ lẳng lặng thả từng chùm rực rỡ thanh mảnh mà thao thức, xao xuyến như ngày tuổi trẻ mơ mộng ở những cung đường, tuyến phố như Nguyễn Lương Bằng, Kim Long, và Đinh Công Tráng chẳng hạn.