Chiếm dụng đất công nhiều năm vẫn chưa bị cưỡng chế
03/05/2024 11:00
Dù đã nhận tiền đền bù, bố trí lô đất tái định cư, nhưng ông, bà Nguyễn Thế Cường và Trần Thị Thu Hương vẫn không chịu bàn giao mặt bằng cho Nhà nước và chiếm dụng đất công trong nhiều năm tại số 24 An Dương Vương (phường An Cựu, TP. Huế).
Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu
25/04/2024 06:30
Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.
Du lịch đường thủy ở Huế: Giàu tiềm năng, nghèo dịch vụ
26/02/2024 11:07
Thừa Thiên Huế có nhiều lợi thế để khai thác du lịch đường thủy. Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, các dòng sông, cảnh quan hai bên bờ sông và đời sống dân cư ven sông là nguồn tài nguyên quý phát triển du lịch. Tiềm năng lớn, nhưng bao nhiêu năm khách vẫn đang đợi chờ những dịch vụ du lịch.
Buổi chiếu cuốn phim cách mạng đầu tiên tại Huế
02/09/2023 07:57
Đầu tháng 6 năm 1946, suốt mấy hôm liền, Nha Thông tin Tuyên truyền Trung Bộ đã cho chiếu tại Nhà Đại chúng (Trụ sở Hội Quảng tri cũ đóng ở đường Hàng Bè, nay là đường Huỳnh Thúc Kháng) ở Thuận Hóa hai cuốn phim “Sức sống của 25 ngàn dân Việt trên đất Pháp” và “Cuộc tiếp đón phái bộ Phạm Văn Đồng của Việt kiều ở Pháp”. Đêm cuối cùng hai cuốn phim này được đem ra chiếu giữa trời tại vườn hoa Nguyễn Hoàng, đường Trần Hưng Đạo. Buổi chiếu hai cuốn phim đã thu hút hơn một vạn người đến xem, đứng kín cả công viên và tràn ra đường phố.
“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư tiếp tục “giải cứu” nhà thờ nghiêng lún
23/05/2023 10:49
Sau dịch chuyển thành công chánh điện Quốc tự Diệu Đế, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư cùng cộng sự của mình đang tiến hành “giải cứu” một nhà thờ ở Phú Dương (TP. Huế) bị nghiêng lún, với khối lượng ước tính gần 1.500 tấn.
Trưởng Công an TP. Huế gửi thư khen hai người dân không tham của rơi
18/05/2023 17:21
Ngày 18/5, Công an TP. Huế cho biết, Trưởng Công an TP. Huế - Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng đã có thư khen bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1979), trú tại phường Hương Long và ông Trương Đình Hà (SN 1961), trú tại 27B Dương Văn An, phường Xuân Phú (TP. Huế) vì đã có nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi mang đến công an nhờ tìm người đánh mất để trao trả.
Võ sư, môn sinh Karatedo bái Tổ đầu năm
23/01/2023 10:17
Như một nét đẹp văn hoá đầu năm, cứ đến mùng 2 Tết Nguyên đán, nhiều cao đồ, môn đồ hệ phái Suzucho Karate-Do lại tìm đến Tổ đường để bái Tổ đầu năm.
Siết an toàn hàng không, nâng chất lượng phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán
18/12/2022 09:11
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cảng hàng không, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan yêu cầu các cơ quan này căn cứ lịch bay đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép để xây dựng phương án nhân sự (bao gồm cả nhân sự dự phòng), sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023.
Theo dấu văn bia
13/08/2022 07:30
Dưới cái nắng rát mặt, đưa đôi bàn tay cẩn thận tháo tấm giấy khỏi mặt văn bia một cách nhẹ nhàng, ánh mắt nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Bảo Đàn cứ thế lia theo từng đường giấy từ trên xuống dưới. Từng dòng hán tự, hoa văn kiến trúc… lần lượt hiện lên trên lớp giấy như kéo ngàn xưa về với hiện tại khiến người xem cảm xúc rung động.
Từ “Tự chỉ trích” đến xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay
09/07/2022 06:45
Sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, với 29 tuổi đời, hơn 13 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, 2 năm đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1938 – 1/1940), cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đến nay, tác phẩm “Tự chỉ trích” mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc về tinh thần phê bình và tự phê bình trong Đảng của ông vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.
Chiếm dụng đất công nhiều năm vẫn chưa bị cưỡng chế
Dù đã nhận tiền đền bù, bố trí lô đất tái định cư, nhưng ông, bà Nguyễn Thế Cường và Trần Thị Thu Hương vẫn không chịu bàn giao mặt bằng cho Nhà nước và chiếm dụng đất công trong nhiều năm tại số 24 An Dương Vương (phường An Cựu, TP. Huế).