“Tam nhân đồng hành”
22/08/2023 07:44
Do ít rượu bia và kém ngoại giao, tôi ít khi được bạn văn phương xa đến Huế gọi đi “nhậu”. Vậy mà vào một ngày tháng 7 vừa qua, bỗng nghe nhà thơ Ngô Đức Hành mời xuống quán cà phê của nữ sĩ Bạch Diệp. Ngô Đức Hành vừa đến Huế trong tốp “tam nhân xuyên Việt”. Hai người nữa là họa sĩ Vi Quốc Hiệp và Thế Hùng - người “cầm lái vĩ đại”, có nhiều danh hiệu nhất: Tiến sĩ mỹ học, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo…
Sen Huế trong tranh Lê Hòa
13/08/2023 12:11
Buổi chiều cuối hạ, xe ngược dốc lên miệt đồi phía tây thành phố Huế. Nói là đi một vòng hóng gió, nhưng cũng chủ ý tìm ghé thăm một họa sĩ.
Đặng Mậu Tựu và chuyến du hành cảnh sắc New Zealand
29/06/2023 16:58
Không chỉ du hành đời thực, họa sĩ Đặng Mậu Tựu đã kể lại chuyến du hành đến với quốc đảo New Zealand bằng tài năng hội họa. Xứ sở ấy vốn tuyệt đẹp, nay qua nét cọ của Đặng Mậu Tựu, người xem như lạc lối vào nơi chốn thơ mộng, lãng mạn dẫu chưa một lần đặt chân đến.
Từ “Bài ca thống nhất non sông”
08/06/2023 06:08
Những ngày cuối tháng 5/2023, tại Huế, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam đã tổ chức Trại sáng tác VHNT chủ đề: “Bài ca thống nhất non sông”.
Ký họa A Lưới để thêm yêu văn hóa Cố đô
16/04/2023 06:35
Thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng A Lưới cùng với những danh thắng gắn liền vùng đất này, qua tác phẩm ký họa của các họa sĩ không chỉ bình yên, thơ mộng mà còn khiến người xem rung cảm.
Về Mỹ Lợi, nhớ “nhà văn đầm phá” Hồng Nhu
09/04/2023 15:05
Cứ nhắc đến hai chữ Mỹ Lợi là người dân Huế nhớ ngay đến đặc điểm nổi bật của bà con ở đây là giọng nói. Làng Mỹ Lợi nay bao gồm toàn bộ xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc), có 5 thôn thì 1 thôn nói giọng Huế, còn 4 thôn nói giọng... Quảng. Bí ẩn về giọng nói ấy, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai giải thích thấu đáo được.
“Chân trời gọi nắng” nhắc nhớ cuộc đời, sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng
02/04/2023 10:44
Xúc động trong niềm tiếc nhớ và cảm phục, đông đảo văn nghệ sĩ đã cùng gia đình cố nhạc sĩ Hồng Đăng làm giỗ đầu của ông bằng sự kiện ra mắt cuốn sách “Chân trời gọi nắng” tại Hà Nội.
Vọng phận nơi cửa gió phai
19/03/2023 15:46
Không đâu lá gió nhiều như thế. Những ngọn lá gió màu nâu bầm, xanh dương bợt, đỏ ối nhức buốt, trắng trong tang bồng. Những ngọn lá gió rưng rưng, xoay mòng, trì níu, kêu đòi, hoang hoải trong mộng mị vàng son. Những ngọn lá gió lầm bầm mất còn nơi những vòm cổng thành rêu xám như những đốm mắt hun hút đóng mở vào thinh không. Những ngọn lá gió như muôn mảnh hồn lả tả rụng xuống vệ đường, xuống mây nước Ngự Hà, Đông thành - Tây thành Thủy Quan, rụng trên nhật nguyệt ngũ cung.
Lùm xùm xung quanh một số tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Tôi yêu Huế” năm 2022
07/01/2023 16:48
Sau khi Cuộc thi sáng tác ca khúc mới với chủ đề “Tôi yêu Huế” năm 2022 công bố kết quả và trao giải, nhiều ý kiến cho rằng có một số tác phẩm vi phạm thể lệ cuộc thi nhưng vẫn đạt giải, thậm chí đạt giải cao. Vậy, cụ thể câu chuyện này như thế nào?
“Thương màu mắt Huế” đạt giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi yêu Huế”
18/12/2022 21:56
Chiều 18/12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tác ca khúc mới với chủ đề “Tôi yêu Huế” năm 2022.
“Tam nhân đồng hành”
Do ít rượu bia và kém ngoại giao, tôi ít khi được bạn văn phương xa đến Huế gọi đi “nhậu”. Vậy mà vào một ngày tháng 7 vừa qua, bỗng nghe nhà thơ Ngô Đức Hành mời xuống quán cà phê của nữ sĩ Bạch Diệp. Ngô Đức Hành vừa đến Huế trong tốp “tam nhân xuyên Việt”. Hai người nữa là họa sĩ Vi Quốc Hiệp và Thế Hùng - người “cầm lái vĩ đại”, có nhiều danh hiệu nhất: Tiến sĩ mỹ học, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo…